
Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Dâng Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Ngày Mùng Hai Tết 2025

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG DÂNG LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ NGÀY MÙNG HAI TẾT 2025
WGPPC. Thánh lễ Mùng Hai Tết tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường được cử hành long trọng vào lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 01 năm 2025, do cha chánh xứ Antôn Hà Văn Minh chủ sự. Mùng Hai Tết hằng năm là ngày Giáo hội Việt Nam dành kính nhớ ông bà tổ tiên, một ngày đặc biệt để cộng đoàn Công giáo quy tụ, cùng nhau dâng lời nguyện cho những người thân đã khuất và những người đang tại thế.
Trước khi thánh lễ bắt đầu, nghi thức dâng hương kính nhớ tổ tiên được quý cha và đại diện các hội đoàn cung kính thực hiện. Những nén hương thơm tỏ lòng tri ân, thể hiện tâm tình hiếu thảo và lòng tôn kính đối với các bậc tiền nhân. Giây phút thiêng liêng và lắng đọng bao trùm khi mọi người hướng tâm hồn về các ngài, dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu thiết tha, xin cho những linh hồn đã khuất được hưởng nhan thánh Chúa, và những linh hồn nơi luyện ngục sớm được giải thoát.
Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua đấng sinh thành, những người đã dành trọn cuộc đời vì hạnh phúc con cháu. Những bài thơ, câu hát về cha mẹ dù có cảm động đến đâu cũng không thể diễn tả hết tình yêu bao la của các ngài. Cha dành cả cuộc đời gánh vác, mẹ dù gian truân vất vả vẫn yêu thương con hết mình: “Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la...”.
Thánh lễ là lúc để mỗi người sống chậm lại, lắng đọng tâm hồn và nhớ về các bậc sinh thành. Đạo hiếu là đức tính cao đẹp, được ghi rõ trong Mười điều răn của Chúa: “Phải thảo kính cha mẹ”. Thánh lễ hôm nay nhắc nhở mỗi người không chỉ nhớ đến những người đã khuất, mà còn biết trân quý những phút giây bên cha mẹ: “Những ai còn cha, xin đừng làm cha buồn; những ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc”. Cuộc sống vô thường, không ai biết khi nào Chúa gọi, vì thế hãy yêu thương và hiếu thuận khi còn có thể.
Bài giảng của cha sở Antôn giúp cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, dành trọn trái tim yêu thương cho cha mẹ và cảm tạ Thiên Chúa vì ân ban lớn lao này.
Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 30 phút. Mọi người lưu lại thánh đường, chụp hình lưu niệm cùng gia đình, ông bà, cha mẹ và dâng tặng những bó hoa tươi thắm trong niềm vui và hạnh phúc.
Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường