Giáo Xứ Chánh Toà Phú Cường Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên Trong Thánh Lễ Mùng Hai Tết

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ PHÚ CƯỜNG
KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN TRONG THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT
hiệp thông loan báo tin mừng
WGPPC. Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên được cử hành long trọng vào lúc 6 giờ sáng mùng Hai Tết tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường, do cha chánh xứ Antôn Hà Văn Minh chủ sự.
Khởi đầu thánh lễ là nghi thức tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Những bài thơ về công ơn cha mẹ được ngâm lên trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân các đấng sinh thành. Không khí thánh đường rất lặng và dường như nhịp tim mỗi người đang rung lên từng hồi với những câu từ trong những bài thơ ca ngợi công ơn của ông bà tổ tiên cha mẹ, các đấng đã hy sinh cả cuộc đời để dưỡng nuôi và gìn giữ con cháu của mình bằng tất cả tình thương và sự bao dung. Sau giây phút tưởng nhớ công ơn đấng sinh thành, các vị đại diện Hội đồng Mục vụ và các hội đoàn tiến lên thắp hương kính nhớ ông bà tổ tiên.
Với truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam về uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, đạo Hiếu luôn được đặt lên hàng đầu trong việc tuân giữ các chuẩn mực đạo đức, đạo làm người. Vì thế, Giáo hội đã dành hẳn ngày mùng Hai tết hàng năm là ngày lễ kính nhớ ông bà tổ tiên cha mẹ. Thiên Chúa đã dạy con người về đạo Hiếu trong giới răn của Ngài: “Thảo kính cha mẹ”. Cha Antôn Hà Văn Minh đã chia sẻ tâm tình cùng cộng đoàn, gợi nhắc về sự thiêng liêng của đạo Hiếu, đạo làm con. Ngài cũng đã dùng những câu ca dao tục ngữ Việt Nam, nêu bật công ơn đấng sinh thành và bổn phận người làm con phải kính nhớ công ân, phải nuôi dưỡng cha mẹ, phải biết làm vui lòng cha mẹ. Những câu ca dao mà tin chắc ai ai cũng thuộc nằm lòng:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.
Hay:
“Công cha nghĩa mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân”.
Cha Antôn cũng bày tỏ niềm suy tư về một xã hội hưởng thụ ngày nay; con cái được sống trong sự bảo bọc nuông chiều quá mức của cha mẹ, sống trong sự hưởng thụ nên dễ sinh ra tình trạng vô ơn. Đây đó trong xã hội ngày nay xảy ra những sự việc đau lòng khi con cái kiện tụng cha mẹ chỉ vì một quyền lợi vật chất, thậm chí, xảy ra tình trạng đoạt mạng cha mẹ mình. Thật đau lòng không thể tả xiết! Chứng kiến những câu chuyện đau thương ấy, cha mời gọi cộng đoàn hãy cùng nhau chiêm niệm tình yêu cha mẹ dành cho mình. Các ngài đã sinh ra con, người mẹ đã cưu mang con trong dạ chín tháng mười ngày, ba năm bồng ẵm nâng niu, nuôi dưỡng đến khi con trưởng thành và các ngài vẫn tiếp tục dõi theo con cái đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên ngày mùng Hai tết không chỉ để tưởng nhớ những đấng đã khuất mà Giáo hội mời gọi cộng đoàn hãy biết yêu thương kính trọng cha mẹ đang hiện diện bên ta. Thật phúc cho ai còn cha mẹ! Hãy yêu thương cha mẹ mình cho dù các ngài tuổi cao, tâm tính cũng thay đổi. Hãy nhớ về những ngày ấu thơ khi ta được cha mẹ ấm iu và hãy vui hưởng niềm vui gia đình bên các ngài vì chúng ta không thể biết được thời gian các ngài ở bên ta còn bao lâu. Cuộc sống mong manh vô thường, nay còn mai mất nên hãy trân trọng từng phút giây bên cha mẹ mình. Hãy làm vui lòng cha mẹ bằng việc yêu thương, bằng đời sống tốt đẹp của mình. Hãy sống tốt để cha mẹ có thể tự hào về những đứa con ngoan của mình. Đây thật sự chính là niềm vui của cha mẹ khi nhìn thấy con cái trưởng thành, đặc biệt trưởng thành trong nhân cách, trở thành một người tốt, một người con ngoan, và đặc biệt, là một người con biết làm đẹp lòng Thiên Chúa khi tuân giữ giới răn của Ngài.
Sau thánh lễ, cha sở Antôn chúc mừng năm mới quý cụ ông-bà trong giáo xứ, tặng các ngài những đoá hoa tươi thắm cùng phong bì lì xì đỏ mừng Xuân mới - Xuân Giáp Thìn như một lời chúc phúc, chúc các cụ sống vui, sống khoẻ bên con cháu và trong tình yêu của Thiên Chúa.
Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











