Header

Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

09/09/2026
26
Giáo xứ Chánh toà Phú Cường mừng lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria với đoàn rước, thánh lễ tạ ơn và những phần quà chia sẻ dành cho người nghèo.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ PHÚ CƯỜNG MỪNG SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Giáo xứ Chánh toà Phú Cường, 08/09/2026 – Trong bầu khí hân hoan của toàn thể Hội Thánh mừng lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, cộng đoàn Giáo xứ Chánh toà Phú Cường quy tụ trong một buổi tối đặc biệt với ba phần chính: đoàn rước kiệu Đức Mẹ, thánh lễ tạ ơn và bữa tiệc mừng sinh nhật Mẹ.

Ngay từ chiều, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng hơn thường ngày. Từng đoàn người từ khắp các giáo khu trong giáo xứ lần lượt trở về. Người già, người trẻ, các gia đình và các em thiếu nhi cùng hiện diện, mang theo những bông hoa tươi thắm dâng kính Mẹ.

Khi đoàn rước bắt đầu, trên tay mỗi người là một cây nến được thắp sáng, những ánh nến nối tiếp nhau tạo thành dòng ánh sáng lung linh giữa màn đêm. Cùng với những đoá hoa tươi, đoàn người sốt sắng tiến bước trong lời kinh và tiếng hát, hướng về Đức Maria, người Mẹ hiền luôn đồng hành, chở che và dẫn đưa đoàn con đến với Chúa Giêsu.

Đoàn rước và thánh lễ có sự hiện diện của 5 linh mục và 1 thầy phó tế. Cha sở Gioakim Lê Công Thành chủ tế thánh lễ, cùng quý cha đồng tế và thầy phó tế phục vụ bàn thánh. Sự hiện diện của quý cha, quý thầy và đông đảo cộng đoàn làm cho ngày mừng sinh nhật Mẹ trở thành một ngày hội đức tin ấm áp và sốt sắng.

Một nét riêng của ngày lễ năm nay là lời mời gọi bác ái. Trước ngày lễ, Cha sở Gioakim đã mời gọi cộng đoàn khi đến mừng sinh nhật Mẹ, mỗi người hãy mang theo một phần quà nhỏ như gạo, đường, sữa và các nhu yếu phẩm khác, để chia sẻ với những người nghèo và những hoàn cảnh còn khó khăn.

Lời mời gọi ấy đã biến ngày sinh nhật Mẹ thành một ngày của yêu thương và sẻ chia. Những món quà tuy nhỏ bé, nhưng khi được góp lại từ tấm lòng của rất nhiều người, đã trở thành một nghĩa cử lớn lao. Bởi món quà đẹp nhất dâng lên Mẹ không chỉ là những đoá hoa trên tay, mà còn là tình yêu được trao đi cho những người đang cần đến sự nâng đỡ.

Sau thánh lễ, niềm vui được nối dài trong một khoảnh khắc thân tình. Cha sở Gioakim cắt chiếc bánh sinh nhật và chia cho mọi người, để cộng đoàn cùng quây quần bên Mẹ, cùng chung vui và trao cho nhau những nụ cười, không còn khoảng cách giữa cha và con, giữa người quen và người lạ.

Mừng sinh nhật Mẹ, cộng đoàn Giáo xứ Chánh toà Phú Cường không chỉ dâng lên Mẹ những đoá hoa tươi và ánh nến lung linh, mà còn dâng lên Mẹ một cộng đoàn biết yêu thương và sẻ chia với người nghèo.

Nguyện xin Mẹ luôn dang rộng vòng tay yêu thương, gìn giữ từng gia đình và từng người con trong Giáo xứ Chánh toà Phú Cường; xin Mẹ dẫn đưa mỗi người đến gần Chúa Giêsu hơn, để từ tình yêu đã nhận được nơi Mẹ, mọi người cũng biết đem tình yêu ấy trao tặng cho những người chung quanh.

Ban Truyền thông Giáo xứ Chánh Toà

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
8+