Header

Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường tĩnh tâm mùa Chay

Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường đã tổ chức chương trình tĩnh tâm Mùa Chay trong ba ngày, chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh và mùa Phục Sinh.


TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM MÙA CHAY


Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường, 28/03/2026  Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay diễn ra trong ba ngày, từ chiều thứ Năm 26/03 đến thứ Bảy 28/03/2026, do cha Giuse Phạm Văn Trọng – giáo sư Đại Chủng viện Sài Gòn – giảng phòng. Chủ đề các buổi tĩnh tâm tập trung vào lời mời gọi: “Hãy trở về – Trở về với Chúa và trở về với nhau”.

Mùa Chay là khoảng thời gian con người lắng lòng trở về cùng Chúa, thời gian để mỗi người sống chậm lại, chiêm nghiệm cuộc đời mình, nhận ra thân phận yếu đuối dễ vấp phạm. Đây là cơ hội để mỗi người biết ăn năn và chạy đến với lòng thương xót Chúa.

Với lời mời gọi “Hãy trở về với Chúa”, cha giảng phòng đặt ra những câu hỏi để mỗi người tự vấn lòng mình: chúng ta có yêu Chúa đủ không? Có Chúa trong lòng không? Có tìm gặp Chúa, có “chạm” vào Chúa không? Những câu hỏi không khó nhưng dường như không dễ để có câu trả lời. Chúng ta vẫn giữ luật Giáo hội, giữ lễ Chúa nhật, nhưng khi hiện diện nơi thánh đường, chúng ta có thực sự đến để gặp gỡ Đức Kitô? Hay chúng ta hiện diện thể lý nơi thánh đường nhưng trí lòng vẫn đang bận rộn cho công việc, cho việc kiếm tiền, cho những kế hoạch danh vọng địa vị? Hãy dừng lại, sống chậm lại để dành thời gian tìm gặp Chúa trong giây phút cầu nguyện, tìm thánh ý Chúa qua việc suy ngẫm Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong từng ngày sống. Mến Chúa yêu người – giới răn yêu thương Chúa truyền dạy, hãy gắng giữ và thực thi. Ai bảo mình yêu Chúa nhưng lại không yêu người anh em quanh mình thì chưa yêu Chúa và chưa có Chúa trong lòng, chưa “chạm” vào Chúa.

Mến Chúa yêu người – trở về với Chúa và trở về với nhau, mỗi người được mời gọi hãy yêu thương và nâng đỡ nhau, sống bác ái và lan toả tình thương của Chúa đến mọi người. Tình thương dành cho nhau được thể hiện qua tình cảm gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, láng giềng, đồng nghiệp và cả những người ta vô tình gặp nhau trong đời. Cha Giuse dùng nhiều hình ảnh và mẫu chuyện trong đời thực để cảnh tỉnh mọi người. Trong thời đại số ngày nay và trong nhịp sống hối hả, con người thưa dần sự giao tiếp thể lý mà phụ thuộc vào công nghệ, dần thiếu vắng sự quan tâm nhau nên dễ dẫn đến sự đổ vỡ, người trẻ dần mất đi sự kiên nhẫn và thiếu đi sự bao dung. Hãy sống chậm lại, dành thời gian cho nhau, lắng nghe nhau nhiều hơn để thấu hiểu và cùng đỡ nâng nhau.

Tình yêu thương dành cho nhau không thể trọn vẹn nếu thiếu vắng sự hy sinh. Hy sinh thật sự không dễ thực hiện trong đời sống nhưng hãy cố gắng từng ít một. Lắng nghe nhiều hơn cũng là một hy sinh, chấp nhận nhau cũng là hy sinh. Hãy làm bản thân nhỏ lại, sống khiêm nhường cũng chính là sự hy sinh. Hy sinh cái tôi, chấp nhận sự hạn chế của bản thân và của người khác, để chấp nhận nhau, để cùng với nhau trong mọi sự.

Đúc kết ba buổi tĩnh tâm trong bài giảng lễ, cha giảng phòng mời gọi mỗi người hãy chiêm ngắm tình yêu Chúa Giêsu dành cho mỗi người để cảm nhận thánh ý Chúa dành cho từng người. Bài học Chúa truyền dạy con người chính là yêu thương. Hãy yêu nhau như Chúa đã yêu – yêu thương nhau là đang thực thi ý Chúa, sẽ gặp Chúa và sẽ được “chạm” vào Chúa.

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay kết thúc vào chiều thứ Bảy 28/03/2026. Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá được cử hành trọng thể do chính cha giảng phòng Giuse chủ tế. Thánh lễ kết thúc lúc 18g45. Đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường bày tỏ lòng tri ân với cha Giuse đã chia sẻ những bài học thiết thực để cộng đoàn cùng nhìn lại và cố gắng thực thi.

Maria Nguyễn Thị Tuyết Vân - Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT