
Giáo Xứ Dầu Tiếng Cử Hành Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh Và Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh
GIÁO XỨ DẦU TIẾNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THỨ SÁU TUẦN THÁNH
VÀ ĐÊM CANH THỨC VỌNG PHỤC SINH
Giáo xứ Dầu Tiếng, 03–04/4/2026 – Hòa cùng Giáo hội Công giáo hoàn vũ, cộng đoàn Giáo xứ Dầu Tiếng sốt sắng cử hành các nghi thức phụng vụ thứ Sáu tuần Thánh và Đêm Canh thức Vọng Phục Sinh, do Cha sở Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, M.F. chủ sự, cùng đồng tế Cha phó Gioan Baotixita Trần Minh Phương, M.F. và Cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Thiện, CSC.

Thứ Sáu tuần Thánh, ngày 03/4/2026
Vào lúc 18g30, đông đảo giáo dân Giáo xứ Dầu Tiếng tề tựu để tham dự ngắm đàng Thánh Giá. Cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Thiện, CSC. vác Thánh Giá trên vai đi theo từng chặng, cùng những lời suy gẫm và các bài hát giúp cộng đoàn suy niệm sâu hơn về cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu đã chịu vì tội lỗi nhân loại.

Phần Phụng vụ Lời Chúa gồm các bài đọc đặc biệt, trong đó bài Thương khó của Chúa Giêsu được trình bày long trọng theo hình thức đối đáp. Cha Giuse và hai Thầy Dòng Chúa Cứu Thế đảm nhận các vai thuật lại câu chuyện giữa Chúa Giêsu, tổng trấn Philatô, các vị thượng tế và dân chúng trước công đường, diễn tả cách sinh động cuộc khổ nạn của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Trong phần kính thờ Thánh Giá, Cha Gioan Baotixita cùng hai lễ sinh cầm đèn rước Thánh Giá từ phía dưới tiến dần lên cung thánh, dừng lại ở ba chặng, nâng cao Thánh Giá và đọc lớn tiếng: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”. Toàn thể cộng đoàn kính cẩn đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy Người”.
Phần hiệp lễ được bắt đầu bằng việc rước Mình Thánh Chúa từ nhà tạm. Vì thứ Sáu tuần Thánh là ngày duy nhất trong năm phụng vụ mà Giáo hội không cử hành Thánh lễ, nên không có phần truyền phép Thánh Thể, nhưng Mình Thánh Chúa vẫn được trao ban cho cộng đoàn như lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Thứ Bảy tuần Thánh – Đêm Canh thức Vọng Phục Sinh, ngày 04/4/2026
Đúng 19g00, Cha sở Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, M.F. khai mạc trọng thể Đêm Canh thức. Sau lời diễn giải của Thầy MC Dòng Chúa Cứu Thế về ý nghĩa cử hành phụng vụ đêm Vọng Phục Sinh, các bóng đèn trong nhà thờ tắt hết. Cộng đoàn hướng về phía sân nhà thờ, nơi ngọn lửa củi đang cháy rực. Cha chủ sự làm phép lửa mới, gắn năm dấu đinh lên cây Nến Phục Sinh của năm phụng vụ 2026.

Sau nghi thức thắp Nến Phục Sinh, Cha phụ tá Giuse cầm Nến Phục Sinh cùng lễ sinh rước “Ánh sáng Chúa Kitô” vào trong nhà thờ. Cộng đoàn đáp ba lần “Tạ ơn Chúa”. Ngọn lửa từ cây Nến Phục Sinh được lan tỏa xuống từng hàng ghế, cháy sáng trong tay mỗi người tham dự.
Lời Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) “Mừng vui lên” được Cha chủ tế cất lên. Cộng đoàn cầm nến cháy trên tay, lắng nghe trong sự tôn kính và hân hoan.

Bước sang phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn lắng nghe các bài đọc Cựu Ước, ôn lại lịch sử cứu độ từ khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất cho đến lời hứa giải thoát dân Người. Sau đó, Cha chủ tế long trọng xướng kinh Vinh Danh trong tiếng chuông reo liên hồi, báo hiệu niềm vui Phục Sinh. Bàn thờ được trang hoàng hoa nến. Bài “Khải hoàn ca” tiếp nối, mừng ngày Chúa chiến thắng tử thần.

Trong bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn hãy vui lên: “Alleluia! Chúa đã sống lại! Người đã sống lại thật! Alleluia!”. Lời reo vui ấy vọng về từ hơn hai ngàn năm trước, xuyên qua không gian và thời gian, để vang lên trong thánh đường tối hôm nay. Hôm nay là lễ của các lễ, ngày mà người Kitô hữu cử hành chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử: chiến thắng của sự sống trên sự chết, của ánh sáng trên bóng tối, của tình yêu trên hận thù.

Tiếp theo là phần Phụng vụ Phép Rửa với nghi thức làm phép nước và lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Quý Cha rảy nước thánh trên cộng đoàn trong khi mọi người cùng hát: “Tôi đã thấy nước…”.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an cho toàn thể cộng đoàn. Alleluia!
Giuse Trần Thái Nhàn – Ban Truyền thông Giáo xứ Dầu Tiếng
HÌNH ẢNH












