
Giáo Xứ Dầu Tiẽng Cử Hành Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá – Khai Mạc Tuần Thánh
GIÁO XỨ DẦU TIẼNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ LÁ
KHAI MẠC TUẦN THÁNH
Giáo xứ Dầu Tiếng, 29/03/2026 – Vào lúc 5g00, sau giờ kinh sáng, cộng đoàn đã di chuyển ra trước tiền sảnh nhà thờ để tham dự nghi thức làm phép lá do cha Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF – Chánh xứ cử hành. Trước lúc cử hành nghi thức, cha chủ tế mời gọi mọi người hãy lắng đọng tâm hồn, hồi tâm biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết yêu thương, biết hy sinh, lấy tinh thần sống 40 ngày Mùa Chay để cùng bước vào Tuần Thánh.

Sau bài Tin mừng, với cành lá trên tay, cha chủ tế và cộng đoàn đã tiến vào nhà thờ, tái hiện cảnh dân Do Thái cầm lá và trải áo ra đường rước Chúa vào thành thánh Giêrusalem.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được nghe bài thương khó theo thánh Matthêu, tường thuật hành trình của Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, được dân chúng tung hô như một vị vua, nhưng đồng thời mở ra hành trình đau thương của Ngài trên con đường thập giá.

Trong bài giảng, cha Giuse mời gọi mọi người hãy nhìn lại chính mình, tự vấn lương tâm: liệu mình có phần nào trong cái chết của Chúa không? Câu trả lời chắc chắn là có. Cái đinh đâm vào da thịt Chúa không phải là những gì quá to lớn, mà đôi khi chỉ là những lần con người ích kỷ, thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Những lần con người xét đoán, chỉ trích, làm tổn thương người khác cũng góp phần vào việc Chúa phải chịu chết trên thập giá. Vì thế, mỗi người hãy tiếp tục sám hối, hoán cải đời sống để trở về với niềm hy vọng Phục Sinh vinh hiển của Chúa Giêsu.

Trong các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư Tuần Thánh, cha sở Giuse đã dành thời gian chia sẻ các đề tài suy niệm Mùa Chay trước giờ lễ, cùng với các bài suy ngắm ngắm đèn 15 sự thương khó Chúa Giêsu, giúp cộng đoàn tham dự cách sốt sắng và cảm nhận sâu xa hơn cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Xin Chúa cho mỗi người luôn biết trân quý thời gian Chúa ban, để tích luỹ công phúc bằng cách tuân giữ giới răn Chúa và làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự.
Giuse Trần Thái Nhàn - Ban Truyền thông Giáo xứ
HÌNH ẢNH












