Header

Giáo xứ Dầu Tiếng dâng hoa bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ

Giáo xứ Dầu Tiếng cử hành nghi thức dâng hoa và rước kiệu trọng thể kính Đức Mẹ, khép lại tháng Hoa năm 2026 trong tâm tình yêu mến và tạ ơn.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ DẦU TIẾNG DÂNG HOA BẾ MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ


Tiến hoa về, con vui mừng hớn hở

Tiễn hoa đi, con khắc khoải mong chờ

Giáo xứ Dầu Tiếng, 31/05/2026 – Tháng Năm, tháng Hoa kính Đức Mẹ, đay là tháng được Giáo hội dành riêng để tôn kính và tạ ơn Đức Maria. Hòa cùng tâm tình của đoàn con cái dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng, Giáo xứ Dầu Tiếng đã sốt sắng chuẩn bị và cử hành các buổi dâng hoa kính Đức Mẹ vào các ngày Chúa nhật trong tháng hoa, cùng nghi thức rước kiệu trọng thể trong ngày khai mạc và bế mạc.

Vào lúc 05g50 ngày 31/5/2026, tại nhà thờ Dầu Tiếng, nghi thức dâng hoa, rước kiệu được cử hành trọng thể để bế mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Đoàn rước do Cha xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩa chủ sự, cùng Cha Phó Gioan Baotixita Trần Minh Phương, các hội đoàn, quý ông bà và anh chị em trong và ngoài giáo xứ, cách riêng là các em thiếu nhi, ấu nhi và lớp mầm non.

Tại tiền sảnh nhà thờ, nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ diễn ra trong sắc áo trắng – xanh, gợi nhớ tấm lòng dịu hiền, trong trắng và đầy lòng thương xót của Mẹ. Những điệu múa dâng hoa được dàn dựng công phu, hòa theo lời ca tiếng nhạc sốt mến.

Sau phần vãn hoa, đoàn rước cung nghinh tượng Đức Mẹ tiến vào nhà thờ theo thứ tự: Thánh giá – nến cao, các em ấu nhi và mầm non, thiếu nhi, các hội đoàn, kiệu tượng Đức Mẹ, các lễ sinh, quý Cha, và sau cùng là cộng đoàn tín hữu. Kiệu hoa và tượng Đức Mẹ được rước vào nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và tôn kính.

Tiếp đó, Cha Phó Gioan Baotixita Trần Minh Phương chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, cử hành trong ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi, với sự tham dự đông đủ và sốt sắng của cộng đoàn.

Tháng Hoa năm 2026 khép lại, nhưng nơi tâm hồn mỗi tín hữu Giáo xứ Dầu Tiếng, lòng yêu mến và gắn bó với Đức Mẹ lại thêm sâu đậm mỗi ngày.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ xứ đạo nhỏ bé này trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Xin Mẹ chở che và dắt dìu chúng con vượt qua mọi thăng trầm, luôn vững lòng tin yêu và trông cậy nơi Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con trở nên những chứng nhân hy vọng cho thế giới hôm nay.

Jos. Trần Thái Nhàn

Ban Truyền thông Giáo xứ Dầu Tiếng

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6