Header

Giáo xứ Dầu Tiếng khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ và Chầu lượt thay Giáo phận

Giáo xứ Dầu Tiếng khai mạc tháng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria với nghi thức dâng hoa, rước kiệu Đức Mẹ và cử hành Thánh lễ Chúa nhật V mùa Phục Sinh, đồng thời long trọng Chầu Thánh Thể lượt thay Giáo phận.
            TIN GIÁO PHẬN            
            GIÁO XỨ DẦU TIẾNG KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
VÀ CHẦU LƯỢT THAY GIÁO PHẬN

Giáo xứ Dầu Tiếng, 03/05/2026 – Hoà cùng Giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn Giáo xứ Dầu Tiếng bước vào tháng Năm, tháng hoa dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Vào lúc 06g00 sáng Chúa nhật, Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ MF chủ sự nghi thức khai mạc tháng hoa bằng lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần và bài ca kính Đức Mẹ. Ngài thay mặt cộng đoàn dâng lên Đức Mẹ nén nhang trầm, chính thức khai mạc tháng hoa.

Tham dự buổi dâng hoa có Cha chánh xứ Giuse, quý Cha phó, quý Thầy cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế, quý Sơ cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, quý Sơ cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng đông đảo bà con giáo dân.

Trong bầu khí của tháng hoa, các em thiếu nhi giáo xứ trình diễn những vũ điệu dâng nhang và tiến hoa tôn vinh Đức Mẹ. Mỗi cử điệu đều diễn tả lòng tôn kính, mến yêu và cậy trông nơi Mẹ Maria. Những nén nhang trầm thơm và những đóa hoa tươi thắm được tiến dâng lên Đức Mẹ như lời mời gọi mỗi người chiêm ngắm và noi gương các nhân đức của Mẹ trong đời sống đức tin hằng ngày.

Sau phần dâng hoa trước sân thánh đường, toàn thể cộng đoàn cùng Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện CMC cung nghinh kiệu Đức Mẹ Maria tiến vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật V mùa Phục Sinh.

Cũng trong ngày hôm nay, Giáo xứ Dầu Tiếng long trọng cử hành Giờ Chầu lượt thay Giáo phận. Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha chánh xứ Giuse chủ sự đặt Mình Thánh Chúa. Tiếp theo phần chầu chung khai mạc, lần lượt các giáo khu, hội nhóm và đoàn thể trong giáo xứ luân phiên chầu, tôn vinh Thánh Thể và cầu nguyện cho Giáo phận.

Nguyện xin Đức Mẹ Maria tiếp tục che chở Giáo xứ Dầu Tiếng, để trong suốt tháng hoa, mỗi người trở nên đóa hoa sống động dâng lên Mẹ và sinh hoa trái tốt lành trong đời sống Kitô hữu.

 Giuse Trần Thái Nhàn

           
CHIA SẺ BÀI VIẾT