Header

Giáo xứ Hoàng Châu - Trại hè 2017 "Nối kết" - Thiếu nhi Thánh Thể

avatarby
25/07/2017
3.3K
Trong hai ngày 19 - 20/7/2017, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ đã tổ chức trại hè cho các em Thiếu Nhi trong khuôn viên Giáo xứ Hoàng Châu (Hạt Lạc An, Giáo phận Phú Cường), với chủ đề: “Nối Kết”...
TIN GIÁO HỘI

 TRẠI HÈ 2017 “NỐI KẾT” -  THIẾU NHI THÁNH THỂ

 GIÁO XỨ HOÀNG CHÂU


Không khí nóng bức, cùng với tiếng ve báo hiệu một mùa hè sôi động đến, các em thiếu nhi lại càng náo nức hơn, vì các em biết rằng đã đến thời gian được tham gia trại hè. Trong tâm tình vui chơi và học tập, được sự cho phép của cha Phêrô Tạ Văn Đức – Chánh xứ Hoàng Châu, trong hai ngày 19 - 20/7/2017, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ đã tổ chức trại hè cho các em Thiếu Nhi trong khuôn viên Giáo xứ Hoàng Châu (Hạt Lạc An, Giáo phận Phú Cường), với chủ đề: “Nối Kết”.
 

Hiện diện trong hội trại hè này có cha Phêrô Tạ Văn Đức, thầy Giuse Túc Tạ Đức Thái, ông Giuse Đỗ Tràng Châu – Đại diện Hội đồng Mục Vụ giáo xứ, trưởng Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng – Xứ đoàn trưởng, quý trưởng trong đoàn Thiếu nhi giáo xứ, cùng 60 em trại sinh.

Ngày trại thứ nhất (19/7), vào lúc 6g00, tất cả các em hành trang trên vai, tập trung trước cổng nhà thờ chuẩn bị tham gia trò chơi nhập trại. Để phát huy hết tinh thần đoàn kết và gắn bó, các em được “nối kết” với nhau bằng một sợi dây. Các em đã thực hiện một cách hăng hái và vui vẻ.

 

Tiếp đến, các em được quý trưởng hướng dẫn cách dựng lều, vệ sinh khu đất và sinh hoạt vui. Khoảng 8g00, sau nghi thức chào cờ, ông Giuse Đỗ Tràng Châu đã tuyên bố khai mạc hội trại và cầu chúc hội trại được thành công tốt đẹp trong sự chở che của Chúa. Kế đến, các em được Thầy Giuse Túc Tạ Đức Thái chia sẻ về tình yêu thương, vai trò và trách nhiệm trong gia đình. Qua đó, các em được kêu mời trở nên “những đóa hoa bé nhỏ” trong gia đình, luôn biết trân trọng, thông cảm và sẻ chia những niềm vui, khó khăn cùng cha mẹ của mình; Đồng thời, cũng noi gương sáng của anh cả Giêsu làm những việc tông đồ bác ái giúp ích cho mọi người.

Buổi chiều ngày thứ nhất, các em bắt đầu tham gia “Hành trình Manna”. Thông qua hành trình, các em đã được kiểm tra lại các kỹ năng cơ bản như Morse, nút dây, mật thư,… song song cùng với đó là các trò chơi vận động được các anh chị trưởng tổ chức qua từng “chặng đường”. Đặc biệt nhất là chặng cuối, khi các em phải rất vất vả mới qua được hai thử thách “câu chuối” và “cầu khỉ” để tiến vào đất tìm Manna. Mặc dù khó khăn nhưng trên gương mặt các em vẫn thể hiện sự hưng phấn và nụ cười luôn thường trực trên môi.

 

Tiếp đến, là đêm lửa trại với chủ đề “Tình yêu trong gia đình”. Khoảng 19g30, ông Giuse Đỗ Tràng Châu đã khai mạc đêm lửa. Để thể hiện chủ đề của đêm lửa, các anh chị trưởng đã chuẩn bị hai tiết mục kịch nói về tình yêu hôn nhân và tình cảm của cha mẹ với con cái. Những vở kịch đã đem lại cho khán giả những cảm xúc vui vẻ cũng như nghẹn ngào trầm lắng. Xen lẫn đó, cũng có những tiết mục múa do các em nhỏ thể hiện, các em đã làm cho không khí trở nên vui tươi và hồn nhiên hơn theo từng vũ điệu của các em. Sau nghi thức tàn lửa là giờ cầu nguyện, tất cả mọi người được kêu mời dâng những tâm tình, lời cầu nguyện của riêng mình lên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sáng sớm ngày thứ hai (20/7), sau nghi thức dâng ngày sáng và bữa sáng, các em tiếp tục bước vào “hành trình tìm về đất hứa”. Hành trình này giúp các em có thêm kiến thức xã hội, kỹ năng cứu thương, kỹ năng thoát hiểm. Bên cạnh đó, tiếp tục là các thử thách làm tăng tính đoàn kết, tăng khả năng vận động giúp cho các em “nối kết” thành một sợi dây, thành một gia đình nhỏ để vượt qua những khó khăn. Đây cũng chính là mục đích của hội trại năm nay.

 

Buổi chiều cùng ngày, sau phần trò chơi vận động đầy vui nhộn, các em hạ trại. Trưởng Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng có đôi lời chia sẻ nhận xét về hai ngày trại cũng như gửi lời cám ơn đến Cha xứ Phêrô, quí Hội đồng Mục vụ, quí ân nhân, quí trưởng và các em trại sinh đã cùng làm nên một hội trại cực kì thành công và đáng nhớ. Đại diện các em trại sinh cũng có lời cảm ơn đến các anh chị huynh trưởng. Đến phần công bố kết quả phiếu thi đua và trao phần thưởng sau hai ngày trại, các em đã có những giây phút hồi hộp và phấn khởi khi chờ đợi kết quả.

Vào lúc 16h00, sau lời tuyên bố kết thúc hội trại, mọi người đan tay ra về trong câu hát “Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy”.

Antôn Nguyễn Kim Thạch – Truyền thông giáo phận
 
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT