Header

Giáo xứ Hưng Hoà chia sẻ yêu thương mừng Chúa Phục sinh 2026

Giáo xứ Hưng Hoà tổ chức chương trình bác ái “Chia sẻ yêu thương” tại Giáo xứ Plơi Ia Ba và Giáo xứ Plei Rongol Khóp – Giáo phận Kon Tum, mang niềm vui mùa Phục sinh đến với anh chị em vùng cao nguyên.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ HƯNG HOÀ CHIA SẺ YÊU THƯƠNG MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2026

Giáo xứ Hưng Hoà, 15/04/2026 – Hơn 5 năm qua, mỗi dịp đại lễ, Cha sở Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền luôn thao thức, hướng cộng đoàn đến tinh thần sẻ chia và bác ái với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Mùa Chay 2026, ngài đã tha thiết mời gọi cộng đoàn chung tay đóng góp qua thùng Hiệp thông Bác ái Mùa Chay, như một nghĩa cử yêu thương dâng lên Thiên Chúa và trao gửi đến tha nhân.

Tiếp nối hành trình đầy ý nghĩa ấy, trong niềm vui mùa Phục sinh, từ ngày 12 đến 14/04/2026, Giáo xứ Hưng Hoà đã tổ chức chương trình bác ái “Chia sẻ yêu thương”, mang niềm vui Phục sinh đến với anh chị em vùng cao tại Giáo xứ Plơi Ia Ba và Giáo xứ Plei Rongol Khóp, thuộc Giáo phận Kon Tum.

Chương trình được thực hiện dưới sự đồng hành của Cha sở Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền, Cha Gioan Baotixita Trần Văn Lưu, SchP, Thầy xứ Phêrô Nguyễn Hoàng Minh, cùng Ban Bác ái – Caritas Giáo xứ Hưng Hoà, với sự chung tay quảng đại của quý ân nhân và cộng đoàn.

Vào lúc 8g00 sáng ngày 13/04, đoàn đã đến Giáo xứ Plơi Ia Ba để trao gửi yêu thương đến bà con địa phương, phần lớn là anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tình hiệp thông huynh đệ, đoàn đã trao 100 phần quà cho người lớn, 200 phần quà cho các em thiếu nhi, cùng quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức giao lưu, sinh hoạt cùng các em nhỏ, mang đến niềm vui cho cộng đoàn vùng cao.

Tiếp nối hành trình, vào buổi chiều cùng ngày, đoàn di chuyển đến Giáo xứ Plei Rongol Khóp để chuẩn bị đợt chia sẻ yêu thương thứ hai. Sau thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị, vào lúc 18g00, đoàn hiệp dâng Thánh lễ cùng cộng đoàn giáo xứ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, đoàn đã trao tận tay bà con 150 phần quà dành cho người lớn, 300 phần quà cho thiếu nhi, cùng nhiều phần quần áo và nhu yếu phẩm thiết thực. Những nụ cười hồn nhiên của các em, sự đón tiếp chân thành của bà con, cùng lời cảm ơn mộc mạc bằng tiếng Ba Na – “Bơdi am ba – Cảm ơn Cha” – đã để lại dấu ấn sâu đậm nơi mỗi thành viên trong đoàn.

Khép lại hành trình, vào sáng ngày 14/04/2026, đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ – Giáo phận Ban Mê Thuột, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban trong suốt chuyến đi.

Một hành trình tuy ngắn ngủi nhưng chan chứa biết bao hồng ân và kỷ niệm. Qua những phần quà được trao đi, đoàn không chỉ mang niềm vui Phục sinh đến với anh chị em vùng cao, mà còn nhận lại những bài học quý giá về lòng biết ơn, sự hy sinh và tình yêu vô vị lợi.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh và Mẹ Maria tiếp tục đồng hành, gìn giữ và chúc lành cho mọi người, để ngọn lửa yêu thương luôn được tiếp nối và lan toả.

Ban Truyền thông Giáo xứ Hưng Hoà



CHIA SẺ BÀI VIẾT