
Giáo Xứ Hưng Hòa Cử Hành Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh
GIÁO XỨ HƯNG HÒA CỬ HÀNH NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Giáo xứ Hưng Hòa, 03/4/2026 – Vào lúc 18g00, Cha Chánh xứ Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền đã chủ sự phụng vụ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Hiệp thông trong cử hành có quý cha, quý thầy Dòng Linh mục Piarist (SchP), quý thầy Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (SCJ), cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Phụng vụ khởi đầu trong thinh lặng. Khi tiến lên cung thánh, Cha chủ sự phủ phục, quý cha và thầy phó tế bái gối, diễn tả tâm tình thống hối và sự khiêm hạ trước mầu nhiệm Thập Giá. Toàn thể cộng đoàn quỳ gối trong thinh lặng.

Phụng vụ Lời Chúa được cử hành với bài Thương Khó theo Tin Mừng Thánh Gioan. Từng lời Tin Mừng tái hiện cuộc khổ nạn: Chúa Giêsu bị phản bội, bị xét xử bất công, chịu đòn roi, vác Thập Giá và chịu đóng đinh. Chính trong cái chết trên Thập Giá, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn.

Cao điểm của phụng vụ là nghi thức Suy tôn Thánh Giá. Mỗi lần Thánh Giá được nâng cao với lời tung hô: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian”, cộng đoàn quỳ xuống thờ lạy trong tâm tình cung kính. Sau đó, cộng đoàn lần lượt tiến lên hôn chân Chúa trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, diễn tả lòng tôn kính, sám hối và biết ơn trước hy tế cứu độ.

Sau nghi thức tưởng niệm, cộng đoàn tiếp tục với các thực hành đạo đức bình dân: Đi Đàng Thánh Giá, nghi thức Đóng Đinh và Táng Xác Chúa. Đến 22g00, cộng đoàn cung nghinh kiệu xác Chúa xung quanh khuôn viên nhà thờ và táng xác Người trong mồ. Sau đó, các hội đoàn và giáo dân thay phiên nhau canh thức bên Mộ Chúa cho đến 17g00 ngày hôm sau.

Các nghi thức kết thúc trong tâm tình sám hối và tín thác, với ước nguyện mỗi người biết chiêm ngắm Thánh Giá không chỉ bằng ánh mắt nhưng bằng cả cuộc đời, để tình yêu Thập Giá thấm sâu và biến đổi đời sống mỗi Kitô hữu.

Ban Truyền thông Giáo xứ Hưng Hòa
HÌNH ẢNH












