
Giáo xứ Hưng Hòa cử hành Thánh lễ Tết Trung thu – cầu nguyện cho các em thiếu nhi và tổng duyệt chương trình Đêm hội Trăng rằm 2026
GIÁO XỨ HƯNG HÒA CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẾT TRUNG THU –
CẦU NGUYỆN CHO CÁC EM THIẾU NHI VÀ TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 2026
Giáo xứ Hưng Hoà, 24/09/2026 – Vào lúc 18g00 thứ Năm, Thánh lễ Tết Trung Thu cầu nguyện cho các em Thiếu nhi được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Hưng Hoà, trước thềm đêm rằm tháng Tám. Dù buổi trưa có mưa, các em Thiếu nhi vẫn quy tụ đông đủ trong ngôi thánh đường, mang đến bầu khí vui tươi và sốt sắng cho cộng đoàn.

Thánh lễ do Cha sở Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền chủ tế, với sự hiệp thông của đông đảo các em Thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ, quý phụ huynh và quý giáo lý viên.
Mở đầu bài giảng, Cha sở mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa những tâm tình chân thật và phó thác cho Ngài mọi việc chuẩn bị cho các sinh hoạt sắp tới, kể cả thời tiết. Ngài chia sẻ kỷ niệm thời thơ ấu, khi Tết Trung Thu ở quê nhà còn nhiều khó khăn: các em không có lồng đèn mà phải làm đuốc từ cây tre, không có bánh mà đổi cho nhau những phần quà đơn sơ, nhưng vẫn rất vui. Ngài kể lại việc Cha phó Phêrô Trương Huy Hoàng, người phụ trách thiếu nhi thời ấy, đặt một chiếc bàn để các em đóng góp phần quà, được thánh hoá trong Thánh lễ rồi phát lại cho các em. Từ đó, ngài mời gọi các em biết tạ ơn Chúa vì hôm nay được chuẩn bị chu đáo cho một Tết Trung Thu với múa lân, rước đèn, gặp chú Cuội, chị Hằng và những phần bánh trung thu.

Bài Tin Mừng kể việc người ta đem trẻ em đến để Chúa Giêsu chúc lành, các môn đệ tìm cách ngăn cản, nhưng Chúa phán: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng". Người ôm các em vào lòng, chúc lành và dạy: "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ thì chẳng được vào". Cha sở nhấn mạnh: thường ngày trẻ em học nơi người lớn, nhưng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi người lớn học nơi các em sự đơn sơ, chân thành và phó thác. Ngài lấy hình ảnh em bé bị ngã đau thì chạy đến với mẹ, vì tin rằng mẹ sẽ ôm vào lòng và chăm sóc, để nhắc mỗi người cũng hãy biết chạy đến cầu nguyện và tin tưởng nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Nhắn nhủ các em, ngài chia sẻ: "trăng đẹp vì sáng, còn tâm hồn trẻ thơ đẹp vì trong"; trăng làm bừng sáng đêm tối, còn tâm hồn trong sáng làm cho gia đình hạnh phúc hơn, lớp giáo lý vui hơn, trường học thân thiện hơn và giáo xứ yêu thương hơn. Chúa không đòi hỏi những việc lớn lao, chỉ mong các em mỗi ngày biết vâng lời ông bà cha mẹ, kính trọng thầy cô, chăm học giáo lý, siêng năng dự Thánh lễ, nói lời chân thật, giúp đỡ bạn bè và chia sẻ với những người cần được giúp đỡ hơn mình.

Nhắc đến chủ đề Tết Trung Thu năm nay của giáo xứ là "Vầng trăng thừa sai", ngài giải thích: vầng trăng không giữ ánh sáng cho riêng mình mà phản chiếu ánh sáng để soi cho mọi người. Các em có thể trở thành những vầng trăng thừa sai nhỏ bé của Chúa Giêsu khi lễ phép với người lớn, giúp đỡ cha mẹ, yêu thương bạn bè, biết xin lỗi khi làm sai, cầu nguyện mỗi ngày và chia sẻ với người khác.
Sau bài giảng, các giáo lý viên sắp xếp cho các em xếp hàng tiến lên. Noi gương Chúa Giêsu, Cha sở đặt tay chúc lành nhân dịp Trung Thu. Ngài cầu xin Chúa chúc lành để các em luôn chăm ngoan, học giỏi, biết yêu mến Chúa và yêu thương mọi người.

Sau Thánh lễ, các em được dùng bữa tối và nhận bánh trung thu từ Cha sở. Cũng trong tối nay, chương trình đêm hội Trăng rằm 2026 được tổng duyệt, chuẩn bị cho đêm hội chính thức vào lúc 18g30 thứ Bảy, ngày 26/09/2026, tại Giáo xứ Hưng Hoà, với các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng, rước đèn, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và phát bánh trung thu cho các em.

Thánh lễ kết thúc trong bình an. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho các em Thiếu nhi Giáo xứ Hưng Hoà, để các em luôn giữ gìn tâm hồn trong sáng, trở thành những vầng trăng thừa sai nhỏ bé, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho gia đình, bạn bè và mọi người chung quanh.
HÌNH ẢNH












