Header

Giáo xứ Hưng Hòa mừng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và khai mạc tháng Mân Côi 2026

Giáo xứ Hưng Hoà cử hành thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng Ca đoàn Thiếu nhi, đồng thời khai mạc tháng Mân côi 2026.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ HƯNG HÒA MỪNG KÍNH THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
VÀ KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI 2026

Giáo xứ Hưng Hoà, 01/10/2026 – Vào lúc 18g00 chiều thứ Năm, thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Hưng Hoà, nhân dịp mừng bổn mạng Ca đoàn Thiếu nhi và khai mạc tháng Mân côi 2026. Dù trời mưa, các em thiếu nhi cùng quý ông bà, anh chị em giáo dân vẫn sốt sắng tham dự. Thánh lễ do Cha Sở Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Phạm Công Danh và Cha Phaolô Phạm Duy Huân, SCJ, cùng với sự hiện diện của quý thầy Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (SCJ).

Trước thánh lễ, các em thiếu nhi và cộng đoàn sốt sắng tham gia cuộc rước, cung nghinh kiệu Đức Mẹ và Thánh Têrêsa. Các em cầm trên tay cành hoa huệ, bước đi trong dáng vẻ nghiêm trang. Cộng đoàn cũng cùng nhau lần chuỗi Mân côi để khai mạc tháng Mân côi.

Mở đầu bài giảng, Cha Sở gửi lời chào đến cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi, và mời cộng đoàn vỗ tay chúc mừng các em mang tên thánh Têrêsa nhân ngày bổn mạng. Bằng những câu hỏi gần gũi như ai muốn làm lớp trưởng, ai muốn đứng nhất lớp, ai muốn làm người nhỏ nhất, Cha Sở cho thấy ai cũng muốn được nhìn nhận, được tôn trọng và được đánh giá cao hơn người khác. Cha chia sẻ kinh nghiệm bản thân khi làm lớp trưởng từ lớp 8 đến lớp 12 để minh hoạ rằng vị trí cao không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Từ đó, ngài dẫn vào bài Tin mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 18,1-5). Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Chúa gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông, rồi dạy rằng ai không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ không được vào Nước Trời.

Cha Sở nhấn mạnh: thế gian dạy con người phải lớn hơn, mạnh hơn, hơn người khác; còn Chúa Giêsu dạy rằng muốn vào Nước Trời, phải biết trở nên bé nhỏ. Bé nhỏ không phải là yếu đuối, nhưng là biết mình cần Chúa, biết tin tưởng, phó thác và sống khiêm nhường. Cha liên hệ đến bài đọc trích sách Tiên tri Isaia, nơi Thiên Chúa hứa vỗ về dân Ngài như người mẹ nâng niu con mình, và đến Thánh vịnh đáp ca với hình ảnh trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ. Theo cha, sứ điệp Lời Chúa hôm nay có thể tóm lại: người lớn nhất trước mặt Chúa là người biết mình bé nhỏ trong vòng tay của Chúa.

Gửi riêng đến các em thiếu nhi, Cha Sở nhắn nhủ: khi hát lễ, các em không biểu diễn, nhưng đang cầu nguyện cùng cộng đoàn và giúp cộng đoàn gặp gỡ Chúa qua tiếng hát. Ngài nhắc lại lời Thánh Augustinô: hát là cầu nguyện hai lần. Mỗi khi đi lễ sốt sắng, học giáo lý chăm chỉ, vâng lời cha mẹ, xưng tội và tha thứ cho nhau, các em đang trở thành những nhà truyền giáo nhỏ của Chúa Giêsu, noi gương Thánh Têrêsa, bổn mạng của mình.

Về tháng Mân côi, Cha Sở nhắc đến đêm hội trung thu với chủ đề "Vầng trăng thừa sai" vừa diễn ra tại giáo xứ. Theo cha, có một ánh sáng quan trọng hơn ánh sáng của những chiếc lồng đèn, đó là ánh sáng đức tin và lòng yêu mến Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng Đức Mẹ bước đi suốt tháng Mười, vì càng lần chuỗi Mân côi, mỗi người càng học được sự đơn sơ, khiêm nhường và phó thác. Nhiều năm nay, Giáo xứ Hưng Hoà duy trì truyền thống đọc kinh liên gia trong tháng Mân côi. Cha Sở mong ước tiếng kinh Mân côi tiếp tục vang lên trong các gia đình suốt 31 ngày của tháng Mười, vì một gia đình biết cầu nguyện là gia đình có Chúa hiện diện.

Sau lời nguyện hiệp lễ, bạn Anna Lê Thị Bảo Trâm đại diện Ca đoàn Thiếu nhi gửi lời cảm tạ và tri ân Cha Sở cùng cộng đoàn. Sau thánh lễ, cộng đoàn và các em thiếu nhi cùng dùng bữa cơm thân mật với ca đoàn.

Xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chuyển cầu cho Ca đoàn Thiếu nhi, các em thiếu nhi, các gia đình và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Hưng Hoà luôn biết sống đơn sơ, khiêm nhường, yêu thương và hoàn toàn phó thác nơi Chúa.

Ban Truyền thông Giáo xứ Hưng Hoà

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
26+