
Giáo xứ Hưng Hoà: Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Tháp chuông, Nhà Chờ Phục Sinh, thánh hóa một số phòng giáo lý mới và Rước lễ lần đầu cho 35 em thiếu nhi

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ HƯNG HOÀ: THÁNH LỄ TẠ ƠN, KHÁNH THÀNH THÁP CHUÔNG, NHÀ CHỜ PHỤC SINH,
THÁNH HÓA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO LÝ MỚI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU CHO 35 EM THIẾU NHI
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ HƯNG HOÀ: THÁNH LỄ TẠ ƠN, KHÁNH THÀNH THÁP CHUÔNG, NHÀ CHỜ PHỤC SINH,
THÁNH HÓA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO LÝ MỚI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU CHO 35 EM THIẾU NHI
Nghi thức khánh thành
Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường, Gioakim Lê Công Thành, chủ sự; đồng tế có Cha Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền – Chánh xứ Giáo xứ Hưng Hoà, Cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thái, SCJ – Bề Trên Miền Dòng Linh Mục Thánh Tâm Việt Nam, và gần 30 linh mục đến từ nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận. Cùng hiệp thông trong thánh lễ hôm nay có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân và giáo dân đã hiện diện để chung chia niềm vui trọng đại.
Trước Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện cử hành nghi thức làm phép các phòng giáo lý mới, sau đó đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến về khu vực Nhà Chờ Phục Sinh và Tháp Chuông để cử hành nghi thức khánh thành. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, Cha Tổng Đại diện Gioakim, Cha Bề Trên Phanxicô Xaviê, Cha Sở Phanxicô Xaviê và bà Anna Phạm Thị Nụ – ân nhân lớn của giáo xứ – đã cùng nhau cắt băng khánh thành. Tiếng chuông ngân vang từ Tháp Chuông mới như đánh dấu một khởi đầu mới, tràn đầy niềm vui và hy vọng cho giáo xứ.
Lời giảng huấn
Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh thành quả hôm nay có được là nhờ tình yêu thương và sự tận tụy của cha sở, sự cộng tác nhiệt thành của quý tu sĩ, giáo lý viên, phụ huynh và sự quảng đại âm thầm hay công khai của quý ân nhân, cùng toàn thể anh chi em giáo dân. Ngài cũng nhắc nhớ về biến cố lịch sử 1/11/1950, khi Đức Giáo hoàng Piô XII tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các gia đình, noi gương Đức Mẹ và Thánh Giuse trong đời sống khiêm nhường, yêu thương, để mỗi gia đình trở thành “Hội Thánh tại gia”, nơi đức tin được nuôi dưỡng và lan tỏa.
Nghi thức Rước lễ lần đầu
Đặc biệt, trong Thánh lễ hôm nay, giáo xứ hân hoan chào đón 35 em thiếu nhi tiến lên đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên. Trong trang phục trắng tinh khôi, các em bước lên Cung Thánh với ánh mắt rạng ngời và tâm hồn sốt sắng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Lời tri ân
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Tôma Aquinô Trần Văn Đảm – Trưởng Ban Thường vụ HĐMV giáo xứ – thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân đến Cha Tổng Đại diện, quý Cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn. Bó hoa tươi thắm được dâng lên như dấu chỉ lòng biết ơn chân thành.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau quây quần trong bữa cơm gia đình tại khuôn viên giáo xứ. Tiếng cười, những câu chuyện sẻ chia đã làm ngày khánh thành thêm phần trọn vẹn, gắn kết mọi người trong niềm vui đức tin và tình huynh đệ.
HÌNH ẢNH











