Header

Giáo Xứ Kiên Long | Thánh Lễ Mùng Hai Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên Và Mừng Thọ Các Cụ

Trong ngày Mùng Hai Tết Nguyên Đán, Giáo xứ Kiên Long đã cử hành Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tổ chức mừng thọ các cụ cao niên trong giáo xứ, nhắc nhở cộng đoàn sống trọn đạo hiếu theo tinh thần Tin Mừng...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ KIÊN LONG

THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ MỪNG THỌ CÁC CỤ

Giáo xứ Kiên Long, 18/02/2026 – Vào lúc 05g00 sáng Mùng Hai Tết Âm lịch, cộng đoàn Giáo xứ Kiên Long đã hiệp cùng Giáo Hội cử hành Thánh lễ cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo giáo dân và con cháu các gia đình có ông bà được mừng thọ trong dịp này.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Hiếu Thảo chủ tế. Mở đầu Thánh lễ, cha mời gọi cộng đoàn: nếu ngày Mùng Một Tết là ngày dâng lời tạ ơn và cầu bình an, thì ngày Mùng Hai là dịp đặc biệt để kính nhớ nguồn cội và tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita nhấn mạnh đến Điều Răn thứ tư: “Thảo kính cha mẹ”. Cha giải thích rằng người Công giáo không những không từ bỏ truyền thống hiếu kính tổ tiên, mà còn được mời gọi thực thi cách trọn vẹn hơn trong ánh sáng đức tin. Theo truyền thống Á Đông, đặc biệt nơi người Việt Nam, chữ “Hiếu” được nâng lên thành đạo lý sống. Giáo Hội cũng khẳng định điều đó khi dạy con cái phải yêu mến, biết ơn, vâng lời và chăm sóc cha mẹ, nhất là khi các ngài tuổi cao sức yếu.

Cha cũng nhắc rằng việc phụng dưỡng cha mẹ không chỉ dừng lại ở lời nói hay quà tặng, nhưng phải thể hiện bằng sự quan tâm cụ thể khi các ngài còn sống. Những hình ảnh con cái chăm sóc, dìu dắt cha mẹ đến nhà thờ là dấu chỉ sống động của đạo hiếu. Đồng thời, bổn phận ấy còn tiếp nối khi cha mẹ đã qua đời qua việc cầu nguyện và hiệp lễ cho các ngài, vì sự hiệp thông giữa người sống và người đã khuất vẫn tồn tại trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công.

Ngày Mùng Hai Tết vì thế trở thành dịp để mỗi người nhìn lại bổn phận hiếu thảo của mình: đã yêu mến, biết ơn và chăm sóc cha mẹ thế nào khi các ngài còn sống; đã cầu nguyện và tưởng nhớ ra sao khi các ngài đã qua đời.

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, Cha Chánh xứ đã cử hành nghi thức mừng thọ và trao lì xì đầu năm cho các cụ cao niên trong giáo xứ. Cách riêng, giáo xứ chúc mừng hai cụ vừa kỷ niệm 70 năm hôn phối, nay đã ngoài 90 tuổi, như một chứng tá sống động về hồng ân bền vững của đời sống hôn nhân Kitô giáo.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông, để ngày xuân không chỉ là mùa của sum họp gia đình, mà còn là mùa của lòng hiếu kính đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, trong ánh sáng đức tin và niềm hy vọng vào sự sống đời đời.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc – Ban Truyền thông Giáo phận

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
43+