Header

Giáo Xứ Kiên Long Cử Hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Tối Thứ Bảy Tuần Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Kiên Long cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh với các nghi thức thắp nến Phục Sinh, phụng vụ Lời Chúa, Rửa tội cho các anh chị em tân tòng và phụng vụ Thánh Thể...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

GIÁO XỨ KIÊN LONG CỬ HÀNH THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

Giáo xứ Kiên Long, 04/4/2026  Vào lúc 19g00, tại nhà thờ Giáo xứ Kiên Long, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cha chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Hiếu Thảo đã chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh. Cộng đoàn tham dự đông đảo, nhiều người từ các giáo xứ và giáo hạt lân cận cũng quy tụ về. Các hàng ghế gỗ đã kín chỗ, phải kê thêm nhiều ghế nhựa phía sau.

Phần đầu tiên là nghi thức thắp nến Phục Sinh. Đèn nhà thờ tắt hết, cộng đoàn hướng về đài Đức Mẹ phía ngoài sân, nơi cha chánh xứ làm phép lửa mới. Trong ánh lửa bập bùng, nến Phục Sinh được khắc chữ Alpha và Ômêga – chữ cái đầu và cuối trong mẫu tự Hy Lạp, mang ý nghĩa Chúa Kitô là khởi đầu và cùng đích của mọi sự. Con số 2026 được ghi bên cạnh năm dấu đinh, nói lên Thiên Chúa hằng hữu từ muôn thuở đến muôn đời.

Đoàn rước từ phía đài Đức Mẹ tiến vào nhà thờ và đi lên cung thánh. Nến Phục Sinh được giơ cao, xướng “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn cùng thưa “Tạ ơn Chúa”. Hành động này được thực hiện ba lần. Đến lần thứ hai, giữa nhà thờ, ánh sáng từ nến Phục Sinh được chuyền cho những người đứng đầu dãy ghế, rồi lan tỏa đến từng hàng. Trong phút chốc, cả nhà thờ sáng lên trong hàng trăm ánh nến. Mỗi người tham dự đều mang theo một cây nến có chụp giấy.

Cha chánh xứ Gioan Baotixita tiến đến giảng đài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) – bài ca “Mừng vui lên”, được ví như khúc khải hoàn ca, kêu mời muôn người hãy vui lên vì đây là đêm hồng phúc: đêm mà xiềng xích tội lỗi bị bẻ tung và con người được giải thoát khỏi án tội tổ tông.

Phần thứ hai là phụng vụ Lời Chúa. Bài đọc 1 trích sách Sáng thế, kể lại kỳ công tạo dựng trời đất và muôn loài của Thiên Chúa, Người thấy mọi sự đều tốt đẹp và tạo nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Bài đọc 2 trích sách Xuất hành, thuật lại việc dân Israel đi qua lòng Biển Đỏ được an toàn – hình ảnh báo trước cuộc giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi mà Đức Giêsu Kitô sẽ thực hiện.

Cha chánh xứ xướng kinh Vinh Danh, cộng đoàn hân hoan hát vang. Những quả chuông trên nóc nhà thờ đua nhau hòa tiếng, ngân xa trong đêm tối. Các đèn trong nhà thờ được bật sáng, bàn thờ được trải khăn và chưng hoa nến.

Cộng đoàn lắng nghe bài trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 6,3-11), trình bày rằng Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết không còn quyền chi đối với Người. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta cùng chết với tội lỗi và sống lại trong Chúa Kitô.

Cha chánh xứ xướng Alleluia ba lần với cung bậc tăng dần, cộng đoàn cũng thưa lại ba lần. Alleluia là tiếng Do Thái, có nghĩa “Hãy ca tụng Thiên Chúa”. Giáo hội dùng lời tung hô này để diễn tả niềm vui, đặc biệt trong Mùa Phục Sinh.

Trong bài giảng, cha chánh xứ Gioan Baotixita đã chia sẻ về nghi thức lễ Vượt Qua của dân Israel xưa và Thánh lễ Vượt Qua ngày nay. Ngài nhấn mạnh: là Kitô hữu, là người môn đệ của Chúa, mỗi người cũng được thông phần với Chúa Giêsu Phục Sinh, được chia sẻ Thần Khí và nên một với Người. Mầu nhiệm Phục Sinh là mầu nhiệm của sự sáng tạo mới. Lịch sử cứu độ tiếp nối lịch sử tạo dựng, và cao điểm là Chúa tử nạn và Phục Sinh. Thiên Chúa là tình yêu, đã sai Con Một xuống thế gánh tội nhân loại, chiến thắng sự chết vĩnh viễn và ban cho chúng ta sự sống mới.

Sau nghi thức làm phép nước, cha chánh xứ đã cử hành bí tích Rửa tội cho bốn anh chị em tân tòng. Ngài cũng làm phép nước mới và rảy trên cộng đoàn. Ánh lửa từ cây nến Phục Sinh được chuyền xuống cho mọi người. Với nến sáng trong tay, cộng đoàn cùng long trọng tuyên xưng đức tin.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể. Cha chủ tế chúc: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia. Alleluia”, cả nhà thờ hân hoan đáp: “Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia”. Mọi người ra về trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, mỗi người mang theo một quả trứng Phục Sinh và mỗi gia đình nhận được một chai nước phép mới – món quà giáo xứ gửi đến từng gia đình.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc - Truyền thông Giáo phận Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
47+