
Giáo xứ Kiên Long rước kiệu và khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ
GIÁO XỨ KIÊN LONG RƯỚC KIỆU VÀ KHAI MẠC
THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ
Giáo xứ Kiên Long, 01/05/2026 – Vào lúc 16g30 chiều, một hồi chuông vang lên từ tháp chuông nhà thờ, báo hiệu cuộc rước kiệu Đức Mẹ và Thánh Giuse Thợ chính thức bắt đầu. Cuộc rước do Cha Chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Hiếu Thảo chủ sự, với sự tham gia của quý Dì Dòng Đaminh, các đội hoa, các hội đoàn, các giới và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Ngay từ đầu giờ chiều, các đội dâng hoa đã có mặt đầy đủ trong trang phục chỉnh tề, sẵn sàng cho nghi thức. Cộng đoàn giáo xứ nô nức quy tụ về khuôn viên nhà thờ, mang theo tâm tình yêu mến và phó thác nơi Đức Mẹ. Đoàn rước cung nghinh kiệu Đức Mẹ và Thánh cả Giuse quanh khuôn viên nhà thờ, vừa lắng nghe lời suy niệm, vừa ca vang lời ngợi khen và dâng lời kinh cầu tha thiết. Khung cảnh đông đúc nhưng trang nghiêm, quy củ, cho thấy Đức Mẹ không chỉ ngự trên đài hoa hay trong nhà thờ, mà còn hiện diện giữa tâm hồn mỗi người tín hữu.

Kết thúc cuộc rước, Cha Chánh xứ làm phép kiệu và mời gọi cộng đoàn gắn bó với Mẹ trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng như lúc buồn, khi thành công cũng như khi thất bại, để được Mẹ an ủi và hướng dẫn trên mọi nẻo đường. Tiếp đến, các đội hoa lần lượt dâng lên Đức Mẹ những điệu múa nhịp nhàng cùng những đóa hoa tươi thắm, kèm theo nén hương trầm nghi ngút và ánh nến lung linh. Qua nghi thức dâng hoa năm sắc, cộng đoàn dâng lên Mẹ hoa Đỏ của sự hy sinh, hoa Vàng của lòng mến thương, hoa Trắng của đức trinh khiết, hoa Tím của sự thủy chung và hoa Xanh của niềm hy vọng, với ước nguyện đó là những lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ. Đây cũng là tâm tình của những người vợ, người chồng, người con và tất cả các gia đình, xin dâng lên Mẹ cuộc đời với bao nỗi vui buồn, để nhờ ơn Mẹ, mái ấm gia đình luôn được bình an.

Sau phần dâng hoa, Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ, Bổn mạng Giới Gia trưởng được cử hành, do Cha Chánh xứ Gioan Baotixita chủ tế. Trong bài giảng, ngài chia sẻ về gương mẫu khiêm nhường và cầu nguyện của Thánh Giuse, cũng như tinh thần say mê lao động trong sự phó thác theo thánh ý Thiên Chúa của Người.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Chánh xứ gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã cộng tác tổ chức cuộc rước kiệu và dâng hoa, đặc biệt là các đội hoa cùng các ban ngành đoàn thể đã hiệp thông tham dự trong ngày lễ đặc biệt này.
Tháng hoa mở ra trong tâm tình yêu mến, ngợi khen và cảm tạ. Như Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nhắn nhủ trong Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ: tháng Năm là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới dành cho Đức Nữ Vương Thiên Đàng, và trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà Đức Mẹ thật dồi dào. Xin Mẹ Maria gìn giữ cộng đoàn Giáo xứ Kiên Long luôn biết ngước trông lên Mẹ mỗi ngày, noi gương tín thác và vâng phục, lắng nghe và thi hành Lời Chúa như Mẹ trong cuộc hành trình đức tin nơi trần thế, hầu mai ngày được cùng Mẹ chia sẻ vinh quang và hạnh phúc vĩnh cửu trong nhà Cha trên trời.
Giuse Nguyễn Hữu Lộc – Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












