Header

Giáo xứ Lễ Trang - mùa Trung Thu năm 2026

Giáo xứ Lễ Trang mừng Tết Trung thu 2026 với hội thi làm lồng đèn, thánh lễ Trung thu và đêm rước đèn, giúp các em thiếu nhi đón một mùa trăng trong niềm vui và tình yêu thương của Chúa.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ LỄ TRANG - MÙA TRUNG THU NĂM 2026

Giáo xứ Lễ Trang, 24/09/2026 – Mùa Trung thu năm nay, Giáo xứ Lễ Trang dành cho các em thiếu nhi một chuỗi sinh hoạt gồm hội thi làm lồng đèn, thánh lễ Trung thu và đêm rước đèn.

Mở đầu, ngày 20/9, các đội thiếu nhi tập trung tại các phòng học giáo lý, chuẩn bị vật liệu và bắt tay làm chiếc lồng đèn của riêng đội mình. Mỗi em nhận một phần việc, từ cắt, dán, trang trí đến hoàn thiện. Những đôi tay nhỏ cùng góp sức, biến những vật liệu quen thuộc thành những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc. Đó không chỉ là buổi làm lồng đèn, mà còn là dịp để các em trò chuyện, chia sẻ và phối hợp với nhau. Có lúc các em loay hoay vì một chi tiết chưa vừa ý, nhưng rồi từng chiếc đèn cũng dần thành hình.

Có thể là hình ảnh về trẻ em và học tập


Sau những giờ cắt dán, các đội bước vào hội thi lồng đèn, nơi mỗi chiếc đèn mang một câu chuyện riêng. Đại diện mỗi đội lần lượt giới thiệu và diễn thuyết về ý nghĩa chiếc lồng đèn của mình. Mỗi chiếc đèn không chỉ có màu sắc, hình dáng và cách trang trí, mà còn mang những thông điệp về tình bạn, sự đoàn kết, niềm vui tuổi thơ và những điều các em muốn gửi gắm trong mùa trăng này. Mỗi chiếc đèn được làm nên bằng đôi tay và cả tình cảm của một tập thể.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Ngày 24/9, cộng đoàn Giáo xứ Lễ Trang cùng các em thiếu nhi quy tụ trong thánh lễ Trung thu. Đây là dịp để các em đến bên Chúa, dâng lên Người niềm vui tuổi thơ và đón nhận tình yêu thương nơi mái nhà giáo xứ.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Sau thánh lễ, những phần quà Trung thu được trao đến các em như món quà nhỏ gửi gắm sự quan tâm của cộng đoàn. Từ bàn tiệc Thánh Thể đến niềm vui của những món quà, các em cảm nhận rằng mùa trăng này không chỉ có ánh đèn, mà còn có Chúa và một cộng đoàn luôn đồng hành bên mình.

Có thể là hình ảnh về trẻ em và văn bản


Đến đêm rước đèn, những chiếc lồng đèn do các đội tự tay làm cùng những chiếc đèn giáo xứ trao tặng lần lượt được thắp sáng, làm sân giáo xứ thêm rộn ràng. Các em cầm đèn, xếp thành đoàn và bắt đầu cuộc rước trong tiếng hát, tiếng cười của đêm Trung thu. Những bước chân nối tiếp nhau dưới ánh trăng, mang theo những chiếc đèn đủ sắc màu và cả những kỷ niệm vừa được tạo nên trong suốt mùa Trung thu.

Có thể là hình ảnh về thiết bị chiếu sáng


Đêm hội khép lại, nhưng ánh đèn vẫn còn đó trong những bức ảnh, trong những câu chuyện được kể lại và trong ký ức tuổi thơ của các em. Nguyện xin Chúa cho mỗi người luôn biết giữ trăng trong mắt, giữ sáng trong tim, để niềm vui mùa Trung thu tiếp tục được lan toả trong từng ngày sống.

Ban Truyền thông Giáo xứ Lễ Trang

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4