Giáo Xứ Lô 6 Mừng Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Một Năm Cung Hiến Thánh Đường

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ LÔ 6 MỪNG THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM MỘT NĂM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG
Giáo xứ Lô 6 (giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường) từ nhiều năm nay được không ít người biết đến do tên gọi và là một vùng đất khá đặc biệt.
Thắm thoắt một năm trôi qua, chiều nay, lúc 17 giờ Chúa Nhật ngày 19/7/2020, trước một ngày kỷ niệm cung hiến, bà con giáo dân giáo xứ Lô 6 quy tụ đông đảo về nhà thờ, để chào đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - về dâng lễ tạ ơn và làm phép nhà giáo lý.
Làm phép nhà giáo lý. Đức cha Phêrô làm phép 5 phòng học giáo lý mới. Mỗi phòng khá rộng vừa được tu sửa và cả xây mới, để đủ cho hơn 150 em thiếu nhi có điều kiệt học tập và sinh hoạt. Cộng đoàn hướng về Đức Giám mục và dâng lời nguyện: “Xin Thiên Chúa chấp nhận và chúc lành”, sau đó Đức cha rảy nước thánh các phòng.
Thánh lễ. Cùng hiệp dâng thánh lễ với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Nguyễn Văn Khi - Nguyên Chánh xứ tiên khởi giáo xứ; cha Phêrô Vũ Bình Quốc - thuộc Dòng Phanxico viện tu, cũng là cha phó biệt cư cho cha quản hạt Củ Chi Giuse Phạm Văn Hòa tại giáo xứ Lô 6; cùng 4 cha khách trong đó có một cha bề trên Dòng Chúa Thánh Thần. Tham dự thánh lễ còn có nhiều tu sĩ và bà con giáo dân trong xứ và ít khách mời.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô vui mừng và có một chút ngạc nhiên về sự phát triển của giáo xứ. Đức cha mong muốn giáo xứ giữ mãi đức tin này để được Thiên Chúa chúc phúc.
Trong bài giảng, Đức cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của ngôi thánh đường. Thánh đường là nơi cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa và cũng là nơi để xây dựng sự hiệp nhất, yêu thương trong giáo xứ và trong Hội Thánh. Bên cạnh việc gìn giữ ngôi thánh đường bằng vật chất, Đức cha còn mời gọi cộng đoàn hãy gìn giữ ngôi thánh đường thiêng liêng nữa, đó là ngôi thánh đường tâm hồn và là đền thờ Chúa Thánh Thần.
Cuối thánh lễ, một vị đại diện đã thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ cảm ơn Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cộng đoàn đã ưu ái quan tâm đến giáo xứ, và các ân nhân xa gần đã đóng góp công sức, vật chất cho đến ngày hoàn thành ngôi thánh đường này.
Thánh lễ kết thúc khi trời đã tối, cộng đoàn chung vui trong bữa cơm thân tình và chia tay trong niềm vui.
Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông Phú Cường