Giáo Xứ Lộc Thiện Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Cung Hiến Thánh Đường Tiên Khởi
GIÁO XỨ LỘC THIỆN MỪNG KỶ NIỆM 100 NĂM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG TIÊN KHỞI
Giáo xứ Lộc Thiện, 18/04/2026 – Vào lúc 9g30 sáng thứ Bảy, tại Giáo xứ Lộc Thiện, Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 100 năm cung hiến thánh đường tiên khởi (1926–2026) và 14 năm cung hiến thánh đường hiện nay đã được cử hành trong bầu khí trang trọng và sốt sắng.

Thánh lễ do Cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao – Hạt trưởng Giáo hạt Bình Long – chủ tế, cùng với Cha Chánh xứ Phêrô Nguyễn Minh Mẫn và khoảng 33 linh mục đồng tế; hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giáo xứ Lộc Thiện hình thành từ đầu thế kỷ XX, gắn liền với sự phát triển của đồn điền cao su do Công ty Viễn Đông của Pháp xây dựng. Ngôi nhà thờ tiên khởi được dựng năm 1926, dài 10m và rộng 6m, với tường gạch đất kết bằng vôi trộn mật, là nơi sinh hoạt đức tin đầu tiên của công nhân làng 1 Lộc Thiện.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phaolô Nguyễn Quốc Khánh – người đã gắn bó với vùng đất Lộc Thiện hơn 30 năm – mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa hai tiếng "cảm ơn". Ngài bồi hồi nhớ lại quá khứ gian khó nhiều năm trước, khi đường đi tới nhà thờ toàn bùn đất đỏ trơn trượt; kỷ niệm khó phai nhất là "nhà thờ đậu đen" – nơi tường nhà thờ từng nhuốm màu đen kịt vì bọ đậu đen bám kín, thậm chí rớt xuống cả bàn thờ và lên áo lễ của linh mục đang cử hành Thánh lễ.

Từ bài Tin Mừng Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, ngài nhắc nhở rằng 95% những người đang ngồi trong nhà thờ hôm nay là người có đạo; vì thế, mỗi tín hữu phải luôn ý thức rằng thân xác và linh hồn của mình mới chính là đền thờ đích thực của Chúa Thánh Thần. Kết bài, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục gắn kết, yêu thương và sống đạo đức hơn trong ngôi thánh đường này, với niềm hy vọng một trăm năm nữa hay mãi về sau, tất cả sẽ được sum họp nơi đền thờ Giêrusalem trên trời.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã dâng lời tri ân sâu sắc đến quý Đức cha, Cha Hạt trưởng, Cha Chánh xứ Phêrô, quý cha tiền nhiệm, quý sơ Dòng La San (đã phục vụ giáo xứ suốt 24 năm qua), cùng toàn thể ân nhân, chính quyền và cộng đoàn đã đồng hành, đóng góp xây dựng giáo xứ.

Trước khi ban phép lành, Cha Hạt trưởng đáp từ bằng lời kêu gọi tha thiết về tinh thần hiệp nhất. Ngài ví mỗi giáo dân như những "tế bào sống động" nuôi dưỡng và phát triển cơ thể Giáo hội; đồng thời xin anh chị em tuyệt đối đừng trở thành những "tế bào lạ" gây ung thư, chia rẽ hay phá hoại giáo xứ.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và hiệp nhất. Sau đó, quý cha và cộng đoàn cùng chung chia niềm vui trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên nhà thờ, khép lại một ngày đại lễ đáng nhớ trong hành trình 100 năm của Giáo xứ Lộc Thiện.
Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












