
Giáo xứ Long Bình đón cha Tân Chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩa
GIÁO XỨ LONG BÌNH ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE NGUYỄN THÁI NGHĨA

Giáo xứ Long Bình, 31/07/2026 – Sáng ngày 31/07/2026, Giáo xứ Long Bình hân hoan chào đón cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ về nhận nhiệm sở. Đúng 09g30, đoàn đồng tế được rước từ nhà xứ tiến vào nhà thờ giữa lời ca của cả cộng đoàn.

Nghi thức nhận xứ do cha Antôn Phạm Văn Sáng, Quản hạt Giáo hạt Tây Ninh chủ sự. Đồng tế với cha tân chánh xứ, ngoài cha quản hạt Antôn, còn có quý cha trong Giáo hạt Tây Ninh, quý cha Giáo hạt Bến Cát và quý cha liên hệ, cách riêng có cha Antôn Nguyễn Tiến Hiền, đại diện Dòng Thừa sai Đức tin Việt Nam.

Giáo xứ Long Bình thuộc Giáo hạt Tây Ninh, hiện có gần 1.000 giáo dân, nằm giữa vùng đông đảo tín đồ đạo Cao Đài.
Thánh lễ nhận xứ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan, với sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân Giáo xứ Long Bình, Giáo xứ Tây Ninh, cùng bà con giáo dân Giáo xứ Dầu Tiếng, nơi cha Giuse phục vụ trong vai trò chánh xứ hơn 13 năm.
Mở đầu nghi thức nhận xứ, cha quản hạt Antôn Phạm Văn Sáng công bố văn thư bổ nhiệm của Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Cộng đoàn chào đón cha sở mới bằng tràng pháo tay. Tiếp đến, cha quản hạt giới thiệu cha tân chánh xứ với cộng đoàn và trao chìa khoá nhà tạm cho ngài. Kế đó, cha tân chánh xứ được cha quản hạt đưa đến toà giải tội và ghế chủ tế, rồi đứng trước bàn thờ đọc bản tuyên xưng đức tin và lời tuyên thệ trung thành.

Giảng trong thánh lễ, cha Antôn Phạm Văn Sáng chia sẻ với cộng đoàn về đời sống âm thầm vâng phục Thiên Chúa của Thánh cả Giuse. Thánh Giuse không giảng những bài giảng dài, không làm những việc vang dội, nhưng ngài đã làm những công việc bình thường với một tình yêu phi thường. Đôi bàn tay của ngài vừa cầm dụng cụ lao động, vừa bồng ẵm Hài Nhi Giêsu. Đôi vai ngài vừa mang gánh nặng gia đình, vừa gánh lấy trách nhiệm bảo vệ chương trình của Thiên Chúa.
Từ đó, ngài cho thấy hồng ân Thiên Chúa ban cho cha tân chánh xứ Giuse hôm nay vừa là một niềm vui, vừa là một thử thách. Vì vâng lời như Thánh cả Giuse xưa đã thưa "xin vâng" với Thiên Chúa, cha Giuse đã rời Giáo xứ Dầu Tiếng, nơi ngài gắn bó hơn 13 năm qua và đã cùng giáo xứ hoàn thành các công trình nhà xứ, khuôn viên nhà thờ, cách riêng là ngôi thánh đường Giáo xứ Dầu Tiếng khang trang như hiện nay.
Ngay sau phần hiệp lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời chúc mừng và cảm ơn cha tân chánh xứ, cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, ông bà cố, thân nhân và gia đình cha Giuse, cùng cộng đoàn các giáo xứ hiện diện đã hiệp thông và cầu nguyện cho giáo xứ, cách riêng cho cha Giuse trong sứ vụ mới.

Đáp từ, cha tân chánh xứ bày tỏ tâm tình tri ân đối với Đức cha, quý cha, ông bà cố và cộng đoàn. Ngài nhắc đến công lao của cha cố Philipphê Trần Tấn Binh, người đã đặt nền móng cho ngôi thánh đường Giáo xứ Long Bình từ trước năm 1975. Ngài cũng cảm ơn quý cha đã từng phục vụ tại giáo xứ, vì lòng yêu mến Chúa mà các ngài đã dựng xây ngôi thánh đường khang trang cùng nhiều công trình khác trong khuôn viên nhà thờ, đồng thời mời gọi cộng đoàn ghi nhớ công ơn các ngài.

Chia sẻ với cộng đoàn, cha tân chánh xứ nhìn nhận ngôi nhà thờ đã gần năm mươi năm tuổi, khuôn viên còn nhỏ hẹp và cơ sở vật chất còn nhiều giới hạn. Nhưng theo ngài, một giáo xứ lớn không trước hết vì đất rộng hay nhà thờ cao, mà lớn khi lòng người biết mở rộng, khi đức tin vững vàng, khi người nghèo được quan tâm, khi trẻ em được giáo dục và khi mọi người biết nắm tay nhau.
Ngài cũng ghi nhận Giáo xứ Long Bình tuy nhỏ nhưng có tinh thần sống đạo hăng say, các hội đoàn đầy đủ, quý dì tận tâm cộng tác trong phụng vụ, giáo lý và sinh hoạt thiếu nhi. Ngài xem đó là một gia sản quý giá mà mình không đến để thay thế, nhưng để trân trọng, tiếp nối và cùng mọi người làm cho sinh hoa kết trái. Dù tuổi đời không còn trẻ, tóc đã mang màu của thời gian, ngài vẫn khẳng định tinh thần mình vẫn muốn trẻ, trái tim vẫn muốn cháy và đôi chân vẫn muốn lên đường.
Kết lời, cha tân chánh xứ ước mong Giáo xứ Long Bình sẽ lớn lên như cánh đồng lúa xanh non mà mạnh mẽ, rồi đến ngày trổ bông, hạt lúa cúi đầu vì đã no đầy ân sủng. Ngài ước mong giáo xứ không chỉ đông người đi lễ, mà còn đông người biết yêu thương; không chỉ có những hội đoàn mạnh, mà còn có những gia đình bình an; không chỉ có tiếng chuông vang xa, mà còn có đời sống tốt lành khiến mọi người nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô.
Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ do cha tân chánh xứ ban, Hội đồng Mục vụ giáo xứ dâng lên cha tân chánh xứ và cha quản hạt những đoá hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn, lời chúc mừng và lòng vâng phục đối với các vị chủ chăn. Cũng trong dịp này, đại diện chính quyền địa phương phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, đến chia vui và chúc mừng cha tân chánh xứ cùng Giáo xứ Long Bình.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn Giáo xứ Long Bình tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho cha tân chánh xứ Giuse luôn một lòng tin yêu phó thác, thanh thoát bước trên con đường dấn thân phục vụ theo gương Chúa Giêsu, vị Mục Tử tối cao.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc
HÌNH ẢNH












