
Giáo xứ Long Bình: Lan tỏa lòng sùng kính Đức Mẹ qua giờ kinh Mân Côi tại các gia đình
GIÁO XỨ LONG BÌNH: LAN TỎA LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ
QUA GIỜ KINH MÂN CÔI TẠI CÁC GIA ĐÌNH
Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Phúc
Giáo xứ Long Bình, 24/10/2026 – Trong bầu khí sốt sắng của tháng Mân Côi, tối ngày 23/10/2026, Cha phó Gioan Baotixita Lưu Quang Vinh cùng cộng đoàn đã đến thăm và đọc kinh Mân Côi tại hai gia đình thuộc Giáo khu Giuse, Giáo xứ Long Bình. Hai gia đình đón tiếp cộng đoàn trong dịp này là gia đình ông Lôrensô Phạm Công Hiệp và gia đình ông Gioan Phạm Văn Mừng, cả hai đều là hội viên Legio Mariae của giáo xứ.

Trong bầu khí trang nghiêm và thân tình, Cha phó cùng các thành viên hai gia đình và cộng đoàn đã hiệp ý dâng lên Đức Mẹ những lời kinh Mân Côi, suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu và cầu nguyện cho gia đình, giáo xứ cũng như mọi người. Những lời kinh đơn sơ nhưng chan chứa lòng tin yêu và phó thác trở thành nhịp cầu nối kết các gia đình trong tình yêu Thiên Chúa, đồng thời đem lại sự bình an và nâng đỡ tinh thần cho mỗi người.

Đây là một trong những nét sinh hoạt đạo đức ý nghĩa của Giáo xứ Long Bình trong tháng Mân Côi, góp phần khơi dậy lòng yêu mến Đức Mẹ và cổ võ các gia đình duy trì đời sống cầu nguyện. Qua những giờ kinh liên gia, các tín hữu không chỉ cùng nhau hướng lòng về Chúa và Đức Mẹ, mà còn có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ và thắt chặt tình hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ.
Đáng ghi nhận, trong thời gian qua, ông Antôn Nguyễn Văn Tảo, Hội trưởng Legio Mariae của Giáo xứ Long Bình, luôn đồng hành cùng Cha phó Gioan Baotixita Lưu Quang Vinh trong công tác tổ chức và duy trì các giờ kinh liên gia tại giáo xứ. Sự cộng tác tích cực này thể hiện tinh thần tông đồ của người hội viên Legio Mariae, sẵn sàng góp sức trong các hoạt động đạo đức, đồng thời khuyến khích các gia đình siêng năng cầu nguyện và sống đức tin giữa đời thường.
Ước mong rằng, qua những giờ kinh Mân Côi tại các gia đình, đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Long Bình ngày càng được củng cố; mỗi gia đình trở thành một mái ấm yêu thương, hiệp nhất và cầu nguyện. Đặc biệt, xin Đức Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, luôn chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho các gia đình, để mọi người biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường, yêu thương và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
--- Ban Truyền thông Giáo xứ Long Bình ---
HÌNH ẢNH









