
Giáo xứ Minh Đức cử hành Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo xứ, Tuyên hứa Bao đồng, ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
GIÁO XỨ MINH ĐỨC CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ, TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG, BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Giáo xứ Minh Đức, 20/07/2026 – Vào lúc 9g00, tiếng chuông ngân vang tại Giáo xứ Minh Đức. Cha sở, Hội đồng Mục vụ, các em thiếu nhi, đại diện các đoàn thể, quý phụ huynh cùng người đỡ đầu hân hoan chào đón Đức cha Giuse.

Vào lúc 9g30, thánh lễ được cử hành trọng thể do Đức cha Giuse chủ sự, cùng sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, quý giáo lý viên, quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa. Lời ca, lời nguyện và tâm tình phụng vụ dẫn cộng đoàn bước vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse kể lại chặng đường hình thành Giáo xứ Minh Đức, từ những ngôi nhà tạm dựng che mưa che nắng thuở ban đầu cho đến ngôi thánh đường khang trang hôm nay, một hành trình trải qua biết bao khó khăn và thử thách. Ngài bày tỏ niềm vui và tự hào khi trở lại đây, chứng kiến giáo xứ ngày càng phát triển, số giáo dân đông hơn và cộng đoàn tham dự thánh lễ cách sốt sắng. Từ dấu ấn 10 năm thành lập giáo xứ, Đức cha cầu chúc các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, vững tin bước vào hành trình mới, trở nên chứng nhân của Chúa Kitô bằng đời sống bác ái, hiếu thảo, vâng lời ông bà cha mẹ, yêu mến Giáo hội và siêng năng phục vụ nhà Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Các em lặp lại lời tuyên xưng đức tin và quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Đức cha dang tay khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi lần lượt đặt tay và xức Dầu Thánh trên trán từng em. Trong ngày hồng phúc này, 8 em thiếu nhi đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần để can đảm sống và làm chứng cho Tin mừng giữa thế gian.
Tiếp nối là nghi thức Tuyên hứa Bao đồng. Trước mặt Đức cha và cộng đoàn, 3 em thiếu nhi cùng đọc lời tuyên hứa, quyết tâm sống xứng đáng với lý tưởng người Thiếu nhi Thánh Thể: yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, vâng phục Giáo hội, chăm chỉ học hỏi giáo lý, sống bác ái và nhiệt thành trong các sinh hoạt tông đồ. Những lời tuyên hứa vang lên như lời đáp trả của tuổi trẻ trước tiếng gọi của Chúa.
Một khoảnh khắc đặc biệt của thánh lễ là phần Rước lễ lần đầu. Trong giây phút linh thiêng, 22 em thiếu nhi lần đầu tiến lên cung thánh cung kính đón nhận Mình Thánh Chúa. Những đôi bàn tay chắp lại, ánh mắt chăm chú và gương mặt rạng ngời của các em làm nên một trong những hình ảnh đẹp nhất của ngày lễ. Với các em, đây là lần đầu được kết hợp trọn vẹn với Chúa Giêsu Thánh Thể; với gia đình và cộng đoàn, đó là thành quả của biết bao lời cầu nguyện, hy sinh và đồng hành trong những năm tháng học giáo lý.
Ngỏ lời với các em, Đức cha nhắn nhủ: “Các con đã được Chúa yêu thương cách đặc biệt khi được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể và hồng ân Chúa Thánh Thần. Hãy gìn giữ ân sủng ấy bằng đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và can đảm sống đức tin trong gia đình, trường học cũng như ngoài xã hội. Đừng để ngày hôm nay chỉ là một kỷ niệm đẹp, nhưng hãy biến thành điểm khởi đầu của một đời sống Kitô hữu trưởng thành”.
Kết lễ, Đức cha Giuse ban phép lành trọng thể, cộng đoàn cúi đầu lãnh nhận ơn lành của Chúa. Sau thánh lễ, các em thiếu nhi chụp hình lưu niệm cùng Đức cha Giuse và quý cha.

Thánh lễ khép lại nhưng niềm vui vẫn còn đong đầy. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên các em bảy ơn cao quý: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn suy biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa, để các em vượt thắng mọi cám dỗ giữa thế giới hôm nay. Từ mái nhà Giáo xứ Minh Đức, với hồng ân Bí tích Thêm Sức đã lãnh nhận trong ngày hồng phúc này, các em vững bước vào đời.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bình Long
HÌNH ẢNH












