Header

Giáo xứ Minh Hoà mừng lễ các Tổng lãnh thiên thần, bổn mạng Giáo khu Micae

Giáo xứ Minh Hoà cử hành thánh lễ đồng tế kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, đồng thời mừng lễ bổn mạng Giáo khu Micae.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ MINH HOÀ MỪNG LỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN, BỔN MẠNG GIÁO KHU MICAE

Giáo xứ Minh Hoà, 29/09/2026 – Vào lúc 18g00 thứ Ba, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Minh Hoà quy tụ về thánh đường giáo xứ hiệp dâng thánh lễ đồng tế kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael. Đây cũng là dịp mừng lễ bổn mạng Giáo khu Micae.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ Phêrô Maria Vũ Hoài Vĩnh Phúc chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha giáo Luy Gonzaga Maria Nguyễn Trọng Luật và Cha Bênađô Maria Nguyễn Danh Bộ.

Đầu thánh lễ, Cha Chánh xứ chào bình an và giới thiệu hai cha đồng tế đến hiệp thông cùng giáo xứ. Ngài chia sẻ ngắn gọn về ý nghĩa ngày lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần, những sứ giả trung thành và là những chiến binh bảo vệ dân Chúa, đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn thể bà con Giáo khu Micae nhân ngày lễ bổn mạng.

Trong bài giảng, Cha giáo Luy Gonzaga Maria Nguyễn Trọng Luật nhấn mạnh cuộc giao tranh thiêng liêng giữa thiện và ác. Ngài chỉ rõ ma quỷ là kẻ tố cáo, luôn tìm cách tiêu diệt con người; ngược lại, các thiên thần được Chúa sai đến để yêu thương, bảo vệ và hướng dẫn nhân loại làm điều thiện.

Giữa cuộc chiến ấy, Thiên Chúa với lòng thương xót bao la luôn thấu hiểu những giằng xé của con người trước cám dỗ, và Người đề cao sự tha thứ hơn là phán xét gay gắt. Từ đó, cha giáo mời gọi cộng đoàn siêng năng cầu khẩn các Tổng lãnh Thiên thần: xin Thánh Micae che chở, xin Thánh Raphael chữa lành và xin Thánh Gabriel nâng đỡ đức tin. Khép lại bài giảng, cha gửi đến giáo khu lời chúc: “Chúc mừng Bổn mạng Giáo khu Micae! Nhân ngày hồng ân, nguyện xin Tổng lãnh Thiên thần Micae luôn che chở, bảo vệ và ban muôn ơn bình an, hiệp nhất xuống trên toàn thể các gia đình trong giáo khu”.

Sau phép lành cuối lễ, anh Định, đại diện Giáo khu Micae và là con trai của ông Đẹp, trưởng giáo khu, có đôi lời tâm tình. Do ông Đẹp đang lâm bệnh nên không thể hiện diện, anh Định chia sẻ về những khó khăn cũng như những công việc ý nghĩa mà thân phụ đã dành trọn tâm huyết thực hiện cho Giáo khu Micae trong thời gian qua.

Đáp lời, Cha Chánh xứ có đôi lời với tình hiền phụ. Ngài ghi nhận và tri ân những hy sinh cùng tinh thần phục vụ của ông Đẹp dành cho Giáo khu Micae, dù phải đối diện nhiều khó khăn. Cha nhắn nhủ: “Đứng trước những chông gai và thử thách, chúng ta hãy biết dâng tất cả cho Chúa và cậy nhờ vào lòng thương xót bao la của Người”. Một lần nữa, ngài chúc mừng toàn thể Giáo khu Micae và cầu xin Thiên Chúa ban dồi dào hồng ân xuống trên các gia đình nhân ngày bổn mạng.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí ấm cúng, khi quý cha cùng toàn thể cộng đoàn vỗ tay chúc mừng ngày bổn mạng Giáo khu Micae. Mọi người ra về trong niềm tạ ơn và lòng cậy trông vào sự chở che của các Tổng lãnh Thiên thần.

Ban Truyền thông Giáo xứ Minh Hoà

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
33+