
Giáo xứ Phong Cốc cử hành thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
GIÁO XỨ PHONG CỐC CỬ HÀNH THÁNH LỄ KỶ NIỆM
NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA
Giáo xứ Phong Cốc, 13/10/2026 – Vào lúc 11g00, Giáo xứ Phong Cốc cử hành thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Cha Phó xứ Giuse Nguyễn Thanh Tài chủ tế thánh lễ, với sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, cùng quý tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại giáo xứ.

Trước thánh lễ, cộng đoàn cùng lần chuỗi Mân côi, suy niệm năm Mầu nhiệm Thương trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Lời kinh dâng lên Mẹ Maria là tâm tình yêu mến, cậy trông và phó thác, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban bình an cho các gia đình, cho giáo xứ và cho toàn thế giới. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, học nơi Mẹ tinh thần khiêm nhường, vâng phục và tín thác vào Thiên Chúa, đồng thời ý thức hơn về lời mời gọi của Mẹ tại Fatima, là siêng năng lần Chuỗi Mân côi và thành tâm ăn năn sám hối.
Mở đầu thánh lễ, Cha Giuse nhắc lại ý nghĩa của ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đặc biệt là biến cố ngày 13 tháng 10 năm 1917. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn suy niệm những lời nhắn nhủ của Mẹ, để biết siêng năng cầu nguyện, hoán cải đời sống và luôn hướng lòng về Thiên Chúa.

Trong bài giảng, dựa trên lời Tin mừng theo Thánh Luca: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28), Cha Giuse giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về hạnh phúc đích thực của người tín hữu. Ngài nhấn mạnh rằng hạnh phúc không chỉ hệ tại những mối tương quan tự nhiên, nhưng trên hết là biết lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria, Đấng luôn lắng nghe và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Mẹ không chỉ là người đã cưu mang và sinh hạ Đức Giêsu, nhưng còn là mẫu gương của người môn đệ luôn tin tưởng, phó thác và thực thi ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Từ sứ điệp Fatima, Cha Giuse nhắn nhủ mỗi người hãy siêng năng lần Chuỗi Mân côi, chân thành ăn năn sám hối và không ngừng đổi mới đời sống. Việc lần Chuỗi Mân côi không chỉ dừng lại ở lời kinh trên môi miệng, nhưng cần được thể hiện qua đời sống yêu thương, tha thứ, bác ái và quyết tâm sống theo thánh ý Thiên Chúa.
Sau bài giảng, giáo xứ cử hành nghi thức Xức dầu bệnh nhân cho các ông bà cao niên trong cộng đoàn. Qua Bí tích Xức Dầu, Giáo hội trao ban sự nâng đỡ thiêng liêng cho những người đau yếu, giúp các ông bà đón nhận ơn Chúa, thêm sức mạnh thiêng liêng, vững lòng cậy trông vào tình yêu của Ngài và biết kết hợp những khó khăn, đau đớn của mình với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Đồng thời, các ông bà cũng cảm nhận được sự đồng hành và chăm sóc của cộng đoàn.

Nghi thức cũng nhắc nhở mỗi người biết quan tâm, yêu thương và chăm sóc các bậc cao niên, những người đã góp phần xây dựng đời sống đức tin và vun đắp cộng đoàn giáo xứ qua bao năm tháng.
Khép lại ngày lễ, lời mời gọi tha thiết của Mẹ Fatima vẫn vang vọng trong tâm hồn mỗi người tín hữu: hãy ăn năn thống hối, siêng năng lần hạt Mân côi và sống trọn vẹn hơn trong tình yêu Thiên Chúa. Đó cũng là tâm tình của bài hát Tiếng Gọi Fatima, nhắc nhở con cái Mẹ biết sám hối, chuyên cần lần hạt và sùng kính trái tim Mẹ.

Ước mong mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ Phong Cốc luôn biết đáp lại lời mời gọi của Mẹ bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và hoán cải mỗi ngày; biết trở về với Chúa bằng một trái tim chân thành, đồng thời lan toả tình yêu thương và bình an đến mọi người xung quanh.
Lạy Mẹ Fatima, xin đồng hành và gìn giữ cộng đoàn giáo xứ, nâng đỡ những người đau yếu và các bậc cao niên, để tất cả chúng con luôn vững tin vào tình thương của Chúa, biết lắng nghe và thực thi thánh ý Ngài. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn, để đời sống mỗi người trở thành lời kinh Mân côi sống động dâng lên Mẹ mỗi ngày.
Lạy Mẹ Fatima, xin cầu cho chúng con!
Giuse Nguyễn Hữu Lộc
HÌNH ẢNH












