Header

Giáo xứ Phú Long: Giáo khu Micale mừng lễ bổn mạng các Tổng lãnh Thiên thần

Giáo khu Micae thuộc Giáo xứ Phú Long hiệp dâng thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, mừng bổn mạng giáo khu.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHÚ LONG: GIÁO KHU MICALE MỪNG LỄ BỔN MẠNG

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Giáo xứ Phú Long, 29/09/2026 – Vào lúc 18g00 thứ Ba, thánh lễ mừng kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael được cử hành tại nhà thờ giáo xứ, do Cha sở Giuse Nguyễn Văn Thịnh chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha phó Antôn Nguyễn Thành Trung và quý cha khách. Cộng đoàn dân Chúa Giáo khu Micae hiệp dâng thánh lễ trong tâm tình tạ ơn, mừng kính Thánh Bổn mạng và cùng nhau học hỏi gương trung tín của các ngài.

Phần phụng vụ Lời Chúa mở ra với thị kiến của ngôn sứ Đanien (Đn 7,9-10.13-14): ngôn sứ chiêm ngắm Đấng Lão Thành ngự trên ngai, có muôn vạn thiên thần túc trực trước nhan. Bài đọc thứ hai trích sách Khải huyền (Kh 12,7-12a) thuật lại cuộc giao chiến trên trời, khi Thánh Micae cùng các thiên thần của người chiến thắng con Mãng Xà, tức là Satan. Cộng đoàn dâng lời đáp ca: “Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca kính Ngài” (Tv 137). Bài Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 1,47-51) ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nathanael, với lời Chúa hứa: “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

Trong bài giảng với chủ đề “Hãy nên như các thiên thần”, Cha phó Antôn chia sẻ ba suy tư.

Suy tư thứ nhất nói về lòng trung tín của các Tổng lãnh Thiên thần. Khi Lucifer và nhiều thiên thần khác nổi loạn, ba vị Tổng lãnh Thiên thần vẫn dứt khoát trung tín với Thiên Chúa, không hùa theo, không bắt chước những thiên thần sa ngã. Từ đó, cha mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống mình giữa tập thể. Chúng ta rất dễ bị cuốn theo thói hư nết xấu của người khác, chẳng hạn như việc bỏ lễ Chúa nhật. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người là: tôi có trung tín như các thiên thần, hay dễ dàng buông theo đám đông?

Suy tư thứ hai nhắc cộng đoàn về sự hiện diện của các thiên thần bên con người. Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần để phụng sự Người và phục vụ con người. Các ngài bảo vệ, chữa lành và thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa cho con người. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại thấy mình gần gũi với ma quỷ và tội lỗi hơn; chúng ta thường nghĩ mình đang bị cám dỗ mà quên rằng mình đang được các thiên thần che chở. Cha mời gọi cộng đoàn xác tín rằng bên cạnh mỗi người luôn có các thiên thần tốt lành đang bảo vệ.

Suy tư thứ ba là lời mời gọi nên giống các thiên thần. Theo cha, giống thiên thần không phải ở gương mặt hiền lành hay vẻ đẹp bên ngoài, nhưng là làm được những việc các Tổng lãnh Thiên thần đã làm. Nên giống Thánh Micae là biết bảo vệ gia đình, con cái và anh chị em trước cám dỗ và tội lỗi; cha mẹ không thể thờ ơ khi thấy con cái mình đang dần sa vào tội lỗi. Nên giống Thánh Raphael là biết chữa lành những tổn thương của anh chị em bằng lời yêu thương. Nên giống Thánh Gabriel là biết loan truyền Lời Chúa và nói lời tốt đẹp về nhau, không nói xấu, không bới móc chuyện riêng tư trong gia đình người khác.

Cha đúc kết: “Tôi có thể nên giống các thiên thần nếu như tôi biết bảo vệ người khác, nếu như tôi biết chữa lành cho người khác, và nếu như tôi biết nói lời tốt đẹp cho người khác”. Khép lại bài giảng, cha mời gọi mỗi thành viên Giáo khu Micae cùng sống những điều các thiên thần đã làm, để ngày bổn mạng không chỉ là một ngày lễ, nhưng thực sự trở nên ý nghĩa cho cả giáo khu.

Thánh lễ bổn mạng khép lại trong tâm tình tạ ơn. Nhờ lời chuyển cầu của các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, xin cho mỗi gia đình trong giáo khu luôn trung tín với Thiên Chúa, biết bảo vệ, chữa lành và nói lời tốt đẹp cho nhau, để trở nên những thiên thần giữa đời thường.

Giuse Vương Đỗ Thanh Huy

Ban Truyền thông Giáo xứ Phú Long

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
92+