
Giáo Xứ Phú Long Mừng Đại Lễ Phục Sinh Năm 2025

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ PHÚ LONG MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2025
WGPPC. “Đêm nay, đêm cực thánh, Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, phá tan xiềng xích tội lỗi và phục sinh vinh hiển” - trong bầu khí linh thiêng ấy, giáo xứ Phú Long đã long trọng cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 19g00 ngày 19 tháng 4 năm 2025. Thánh lễ do cha sở Giuse Nguyễn Văn Thịnh chủ tế, cùng cha phó đồng tế và đông đảo bà con giáo dân tham dự trong tinh thần sốt sắng, trang nghiêm.
Trời chiều dần buông, ánh hoàng hôn trải nhẹ trên dòng sông trước nhà thờ, nhưng lòng người lại bừng lên niềm hy vọng - hy vọng của ánh sáng phục sinh. Từng bước chân rảo về phía nhà thờ trong thinh lặng, hướng về tiền đường - nơi bắt đầu nghi thức làm phép lửa. Cha sở Giuse thắp lửa mới, vẽ thánh giá trên cây nến Phục sinh, khắc chữ Alpha và Omega - biểu tượng cho Đức Kitô là khởi nguyên và tận cùng - rồi ghi năm phụng vụ trên nến. Ánh nến bừng sáng, được truyền ra khắp cộng đoàn như muôn đóa hoa lửa lung linh giữa màn đêm.
Đoàn rước tiến vào nhà thờ trong ánh sáng huy hoàng và lời tung hô: “Ánh sáng Chúa Kitô” - “Tạ ơn Chúa!”. Niềm vui ánh sáng lan tỏa, mở ra một đêm phụng vụ trọng đại.
Thánh lễ đêm nay được cử hành qua bốn phần chính:
Phần I – Phụng vụ Ánh sáng và công bố Tin mừng phục sinh
Sau khi thắp nến và rước vào trong thánh đường, cha phó công bố Tin mừng phục sinh trong bài ca Exsultet - lời ca mừng chiến thắng ánh sáng, chiến thắng sự sống của Đức Kitô. Cả cộng đoàn như được cuốn vào mầu nhiệm Phục sinh - một mầu nhiệm vượt thời gian, soi rọi từng tâm hồn bằng ánh sáng tình yêu Thiên Chúa.
Phần II – Phụng vụ Lời Chúa
Qua các bài đọc Cựu ước và Tân ước, lịch sử cứu độ được tái hiện: từ công trình tạo dựng, cuộc giải thoát dân Israel, đến việc loan báo Đấng Cứu Thế và mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Sau mỗi bài đọc, cha chủ tế dâng lời nguyện, ca đoàn cất cao tiếng hát: “Chúa đã giải thoát dân Người” - như một khúc ca vọng lại niềm vui cứu độ.
Trong bài Tin mừng theo thánh Luca, cha phó chia sẻ sâu sắc về đêm cực thánh - đêm Đức Kitô đã chết và sống lại. Chính Người đã giải thoát nhân loại khỏi ách tội lỗi, mang đến niềm hy vọng vĩnh cửu. Những người phụ nữ đi thăm mộ Chúa - vì tin rằng Người đã chết - nhưng ngôi mộ trống và thiên thần mặc áo sáng chói loan báo: “Người không còn ở đây nữa. Người đã sống lại!”. Mầu nhiệm ấy không chỉ là niềm tin trong quá khứ, mà là nền tảng đức tin hiện tại - như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và sự sống đời đời”.
Phần III - Phụng vụ Phép Rửa
Tiếp nối là nghi thức làm phép nước. Cha sở Giuse long trọng làm phép nước Rửa tội, nhắc lại ơn gọi làm con cái Chúa và thánh hóa đời sống người tín hữu. Sau đó, ngài rảy nước thánh trên cộng đoàn - như một lời mời gọi canh tân đức tin và sống lại trong Đức Kitô.
Phần IV - Phụng vụ Thánh Thể
Đỉnh cao của thánh lễ là phụng vụ Thánh Thể. Quý cha cùng cộng đoàn hiệp dâng bánh và rượu - biểu tượng của công khó con người - để qua lời truyền phép, trở nên Mình và Máu thánh Chúa Kitô, thần lương nuôi dưỡng linh hồn tín hữu trên hành trình trần thế. Cộng đoàn sốt sắng rước lễ trong tâm tình yêu mến, tạ ơn và hân hoan.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui phục sinh lan tỏa khắp giáo đường. Ánh nến vẫn cháy sáng, lòng người vẫn bừng lên niềm hy vọng. Mọi người ra về trong tinh thần phấn khởi, cùng nhau chia sẻ niềm vui Chúa sống lại - niềm vui vượt qua bóng tối, vượt qua sự chết, để bước vào sự sống vĩnh cửu.
Chúa đã sống lại thật! Allêluia! Từ ánh sáng phục sinh, nguyện xin cho mỗi người cũng trở thành ánh sáng - ánh sáng của yêu thương, của tha thứ và phục vụ - lan tỏa giữa thế giới hôm nay.
Maria Phượng - Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











