Header

Giáo xứ Phú Long rộn ràng đêm hội Trăng rằm Trung thu 2026 "Trăng sáng yêu thương" dành cho các em thiếu nhi

Giáo xứ Phú Long long trọng tổ chức Đêm hội Trăng rằm Trung thu 2026 với chủ đề "Trăng sáng yêu thương", quy tụ đông đảo thiếu nhi, huynh trưởng và quý phụ huynh.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ PHÚ LONG RỘN RÀNG ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRUNG THU 2026
"TRĂNG SÁNG YÊU THƯƠNG" DÀNH CHO CÁC EM THIẾU NHI

Giáo xứ Phú Long, 25/09/2026 – Khi đêm buông xuống, bầu khí tại nhà thờ Giáo xứ Phú Long trở nên trang nghiêm và ấm cúng, đón tiếp đông đảo các em thiếu nhi cùng quý huynh trưởng, giáo lý viên và phụ huynh tham dự Đêm hội Trăng rằm Trung thu 2026. Sự kiện diễn ra trong hai phần chính: Thánh lễ Thiếu nhi lúc 18g00 và chương trình văn nghệ, trò chơi lúc 19g00 với chủ đề "Trăng sáng yêu thương". Hiện diện đồng hành cùng cộng đoàn có Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thịnh, Cha phó Antôn Nguyễn Thành Trung.

Thánh lễ Thiếu nhi do Cha phó Antôn Nguyễn Thành Trung chủ tế đã diễn ra trong tâm tình sốt sắng. Trong bài giảng, Cha phó chia sẻ về ý nghĩa của việc các em dành những phút giây đầu tiên của mùa trăng để hướng lòng về Chúa, tạ ơn và cầu nguyện. Ngài nhắc nhở các em rằng niềm vui Trung thu đích thực khởi đầu từ bàn tiệc Thánh Thể, nơi các em gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương các em trước tiên.

Sau Thánh lễ, chương trình Trung thu chính thức bắt đầu tại cung thánh. Đêm hội mở ra bằng tiết mục kịch ngắn với sự xuất hiện của Chị Hằng và Chú Cuội, do Đội trưởng Maria Nguyễn Đinh Thảo Vy và Huynh trưởng Giuse Nguyễn Văn Ngọc Nhật đảm nhận vai diễn, dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng Maria Hoàng Thị Mai Anh. Câu chuyện được xây dựng quanh một câu đố của Thỏ Ngọc: "Trong đêm Trung Thu, có điều gì còn sáng hơn cả mặt trăng?". Câu hỏi này trở thành chủ đề xuyên suốt, mời gọi các em cùng Chú Cuội đi tìm lời giải đáp qua từng hoạt động.

Phần văn nghệ khởi đầu bằng điệu múa "Mời Chúa Vui Trung Thu" do nhóm của Huynh trưởng Maria Nguyễn Siêu Ý trình bày, như một lời mời gọi đặt Chúa vào trung tâm niềm vui của các em. Tiếp đó, Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thịnh đã gửi đến các em thiếu nhi những lời chia sẻ trìu mến và lời chúc mừng Trung thu. Chương trình tiếp tục với tiểu phẩm ngắn do Dự trưởng Phaolô Nguyễn Trung Hậu dàn dựng, và tiết mục múa "Trăng Rằm – Lunar Moon" của nhóm Huynh trưởng Têrêsa Nguyễn Bảo Thiên Anh.

Không khí lễ hội càng thêm sôi động với phần đố vui có thưởng. Các em thiếu nhi hăng hái giơ tay trả lời các câu hỏi liên quan đến truyền thống Tết Trung thu: ngày rằm tháng Tám, sự tích Chị Hằng, Chú Cuội, Thỏ Ngọc, cũng như các loại đèn ông sao, đèn kéo quân. Mỗi câu trả lời đúng đều được trao phần quà nhỏ. Tiết mục "Rock Hạt Gạo" sôi động của nhóm Dự trưởng Maria Vũ Ngọc Bảo Lam đã khép lại phần văn nghệ, mời gọi mọi người cùng hòa nhịp vui.

Tiếp theo, đội lân do Dự trưởng Phêrô Nguyễn Văn Tính tập luyện đã tiến vào cung thánh dưới tiếng trống vang lên, tạo nên sự háo hức trong cộng đoàn. Quý anh chị giáo lý viên cùng các huynh trưởng, đội trưởng đã trao tận tay từng em chiếc lồng đèn, món quà được chuẩn bị nhờ sự quan tâm của Cha chánh xứ và quý ân nhân. Khi những ngọn đèn nhỏ được thắp lên, đoàn thiếu nhi nối bước nhau đi rước đèn quanh khuôn viên nhà thờ, có sự điều phối của Huynh trưởng Antôn Ngô Nguyễn Quốc Thắng.

Trở lại cung thánh, Chú Cuội cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời cho câu đố ban đầu: điều sáng hơn cả mặt trăng không phải là chiếc đèn nào, mà chính là tình yêu thương mọi người dành cho nhau. Đây cũng là thông điệp cốt lõi mà chủ đề "Trăng sáng yêu Thương" muốn gửi gắm đến tâm hồn các em.

Trong tâm tình tạ ơn, Ban Tổ chức do Huynh trưởng Giuse Nguyễn Xuân Đỉnh làm trưởng ban đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã quy tụ mọi người trong một đêm Trung thu vui tươi và bình an. Lời tri ân được gửi đến Cha chánh xứ, Cha phó, quý ân nhân, quý phụ huynh, cũng như quý anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, đội trưởng, các chú gia trưởng và tất cả những ai đã âm thầm góp công sức cho đêm hội. Đặc biệt, Ban Tổ chức xin cảm ơn Ban Truyền thông Thiếu nhi, do Huynh trưởng Têrêsa Ngô Thị Thùy Trang phụ trách cùng các cộng tác viên, đã miệt mài ghi lại từng khoảnh khắc, lưu giữ những kỷ niệm đẹp của đêm hội.

Chương trình khép lại trong niềm vui nhận quà Trung thu, do Cha phó Antôn điều phối cùng sự hỗ trợ giữ trật tự của các chú gia trưởng. Trước khi ra về, các em được nhắn nhủ hãy trở thành những "ánh trăng nhỏ" trong gia đình mình, mang niềm vui và lòng tốt đến cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn bè.

Nguyện xin Chúa Giêsu thắp sáng hy vọng trong tâm hồn các em thiếu nhi, để các em luôn chăm ngoan, học giỏi và lớn lên trong tình yêu của Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
55+