TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ PHƯỚC MINH – ĐÊM THÁNH HY VỌNG GIÁNG SINH 2025
Chương trình diễn nguyện với chủ đề “Đêm Thánh Hy Vọng” được khai mạc vào lúc 19g30 tại khu vực phía trước nhà thờ. Qua các hoạt cảnh được sắp xếp theo dòng lịch sử cứu độ, cộng đoàn được dẫn dắt trở về với công trình tạo dựng của Thiên Chúa, biến cố con người sa ngã vì tội nguyên tổ, câu chuyện Cain và Aben, đến hình ảnh tổ phụ Ápraham hiến tế con mình là Isaác. Những chặng đường ấy cho thấy thân phận mong manh của con người giữa đau khổ và tội lỗi, đồng thời khơi lên niềm trông đợi Đấng Cứu Thế, được thể hiện qua bài múa “Mây ơi mưa xuống”.



Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, chương trình dần mở ra mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã lắng nghe tiếng kêu than của nhân loại và đến để cứu chuộc con người. Cao điểm của diễn nguyện là hình ảnh Đức Maria khiêm tốn thưa lời “xin vâng”, mở ra hành trình cứu độ, để rồi Con Thiên Chúa được sinh ra trong cảnh đơn sơ nơi hang đá Bêlem. Chương trình diễn nguyện khép lại với bài múa “Tự hào là người Công giáo”, diễn tả tâm tình đáp trả đức tin và tri ân trước hồng ân cứu độ.



Sau chương trình diễn nguyện, vào lúc 21g30, Thánh lễ Vọng Giáng Sinh được cử hành trong nhà thờ. Thánh lễ khởi đầu với cuộc rước kiệu Chúa Hài Đồng và nghi thức đặt tượng Chúa vào hang đá, gợi lại mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể và ở giữa nhân loại. Thánh lễ do Cha Giuse Phạm Tiến Lễ – Quản nhiệm Giáo xứ Phước Minh – chủ sự, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo dân.



Trong bài công bố Tin Mừng, lời ca của các thiên thần vang lên:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Từ mầu nhiệm Giáng Sinh, Cha mời gọi cộng đoàn sống tinh thần khiêm nhường và yêu thương, biết mở rộng tâm hồn để đón nhận bình an của Chúa, hầu để Thiên Chúa hiện diện trong đời sống cá nhân và gia đình, và biến đời sống thường ngày thành nơi Ngài ngự đến và ở lại.




Thánh lễ kết thúc trong bầu khí vui tươi của Mầu nhiệm Giáng Sinh. Cộng đoàn ra về trong tâm tình tạ ơn và bình an, mang theo xác tín về tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã làm người để ở cùng nhân loại.

Maria Nguyễn Ngự Ngọc Thuý Vân – Ban Truyền thông Giáo xứ Phước Minh