
Giáo xứ Tân Lập mừng lễ bổn mạng Đức Maria hồn xác lên trời
GIÁO XỨ TÂN LẬP MỪNG LỄ BỔN MẠNG ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
Giáo xứ Tân Lập, 15/08/2026 – Vào lúc 5g00, cộng đoàn Giáo xứ Tân Lập quy tụ mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng của giáo xứ. Thánh lễ do Cha chánh xứ Phaolô Trần Thanh Danh chủ sự, đồng tế với ngài có Cha Gioan Baotixita - Bề trên Dòng Vinh Sơn.

Mở đầu thánh lễ là nghi thức rước kiệu kính Đức Mẹ do Cha chánh xứ Phaolô Trần Thanh Danh chủ sự. Đoàn rước quy tụ các em thiếu nhi cùng đông đảo anh chị em trong giáo xứ, tạo nên bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của ngày lễ kính Mẹ.

Sau nghi thức rước kiệu, cộng đoàn bước vào Phụng vụ Thánh lễ với nghi thức dâng hương, diễn tả lòng tôn kính và yêu mến dành cho Đức Maria.

Tiếp đến là phần công bố Lời Chúa. Qua bài giảng, Cha Gioan Baotixita giúp cộng đoàn suy niệm và hiểu sâu hơn về mầu nhiệm Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Cộng đoàn tiếp tục sốt sắng tham dự phần dâng lễ vật và hiệp lễ. Những lễ vật được dâng lên như lời biểu lộ tâm tình tạ ơn, cùng những ước nguyện của từng người và của toàn thể giáo xứ. Hiệp ý với Giáo hội, cộng đoàn giáo xứ cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện: “Lạy Chúa, xin thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, giúp chúng con luôn hết lòng vâng theo thánh ý Chúa như Mẹ Maria, hầu được cùng với Mẹ vui hưởng hạnh phúc Nước Trời như Chúa hứa ban”.

Cách riêng trong ngày lễ bổn mạng, cộng đoàn giáo xứ dâng lên Mẹ tâm tình con thảo, xin Mẹ đồng hành và gìn giữ mỗi người trên hành trình sống đức tin.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Sau đó, quý cha cùng cộng đoàn lưu lại những bức hình kỷ niệm, ghi dấu ngày mừng bổn mạng Giáo xứ Tân Lập trong tình hiệp thông và yêu mến.

Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời luôn che chở và cầu bầu cho Giáo xứ Tân Lập, để mỗi người biết noi gương Mẹ, sống vâng phục, yêu thương và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Lập
HÌNH ẢNH












