
Giáo Xứ Tân Thạnh Đông Cử Hành Đêm Vọng Phục Sinh
GIÁO XỨ TÂN THẠNH ĐÔNG CỬ HÀNH ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
Giáo xứ Tân Thạnh Đông, 04/4/2026 – Vào lúc 19g00, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thạnh Đông, Cha Chánh xứ Phêrô Nguyễn Thái Học và Cha Đa Minh Bùi Công Tự cùng cộng đoàn dân Chúa long trọng cử hành các nghi thức Đêm Vọng Phục Sinh – đêm canh thức linh thiêng mong chờ Chúa sống lại.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức làm phép lửa mới, biểu tượng cho ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh xua tan bóng tối tội lỗi và sự chết. Từ ngọn lửa ấy, Nến Phục Sinh được thắp sáng và tiến vào nhà thờ trong ba lần xướng – đáp: “Ánh sáng Chúa Kitô – Tạ ơn Chúa”. Tiếp đó, bài Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) được cất lên, ngân vang niềm vui cứu độ.

Tiếp đến là phần Phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc Cựu Ước, giúp cộng đoàn hồi tưởng toàn bộ lịch sử cứu độ, từ công trình sáng tạo đến khi Đức Kitô hoàn tất ơn cứu chuộc. Các bài đọc trích từ sách Sáng thế, sách Xuất hành, sách ngôn sứ Isaia và sách ngôn sứ Êdêkien. Sau đó là bài đọc Tân Ước trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Cao điểm của phần Phụng vụ Lời Chúa là khi chủ tế xướng ba lần “Alleluia”, cộng đoàn hân hoan đáp lại, trước khi công bố Tin Mừng Phục Sinh theo Thánh Luca, loan báo Chúa đã sống lại thật.

Tiếp theo là phần Phụng vụ Phép Rửa với nghi thức làm phép nước, dấu chỉ thanh tẩy và ban sự sống mới trong Đức Kitô. Cộng đoàn cùng lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin. Sau đó, linh mục chủ tế rảy nước thánh trên cộng đoàn, nhắc nhớ về ân sủng đời sống mới đã lãnh nhận.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể – trung tâm đời sống đức tin, nơi Đức Giêsu Kitô hiện diện thực sự và trao ban chính Mình làm lương thực trường sinh cho nhân loại.
Thánh lễ khép lại trong tiếng ca Alleluia vang vọng. Cộng đoàn ra về trong niềm vui và hy vọng Phục Sinh. Niềm vui ấy không chỉ dừng lại nơi phụng vụ, nhưng trở thành sứ mạng sống động trong đời thường: loan báo Tin Mừng rằng “Chúa đã sống lại thật rồi – Alleluia!”, bằng đời sống yêu thương, bác ái và hy sinh mỗi ngày.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Thạnh Đông
HÌNH ẢNH












