Giáo Xứ Tân Thông Khai Mạc Năm Thánh Mừng 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Và Kỷ Niệm Một Năm Cung Hiến

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ TÂN THÔNG KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ VÀ KỶ NIỆM MỘT NĂM CUNG HIẾN
Hành trình 50 năm là cột mốc đáng ghi nhớ của một đời người, của một tổ chức hội đoàn tôn giáo hay dân sự và còn nhiều tổ chức khác. Ở đây là một cộng đoàn tôn giáo, quy tụ nhiều người, được thành lập với tên gọi: Giáo xứ Tân Thông.
Ngày 19-01-2020, lúc 9 giờ 30, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – đã về giáo xứ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, để dâng lễ tạ ơn, khai mạc Năm Thánh, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ và kỷ niệm một năm cung hiến.
Hiệp dâng thánh lễ với Đức cha có: cha Giuse Nguyễn Phát Tài – Chánh xứ giáo xứ Tân Thông; cha Giuse Phạm Văn Hòa – Quản hạt Củ Chi; quý cha trong hạt Củ Chi và quý cha khách. Tham dự thánh lễ còn có rất đông quý tu sĩ và bà con giáo dân, ước khoảng 2.000 người.
Đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong tiếng hoan ca tạ ơn 50 năm của ca đoàn giáo xứ, đã làm cho cộng đoàn thêm lòng tin yêu kính mến Thiên Chúa.
Trước thánh lễ, chính tay Đức cha trao Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về việc mở Năm Thánh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Tân Thông cho cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Phát Tài. Sau đó, cha Giuse Phạm Văn Hòa đã đọc Sắc lệnh này cho cộng đoàn được rõ. Cộng đoàn vui mừng vỗ tay cho sự kiện này.
Mở đầu thánh lễ, (tóm lược lời nói của Đức cha): “Với Sắc lệnh của Tòa Thánh cho phép mở Năm Thánh, chúng ta nhận ra được tình yêu và ân sủng Thiên Chúa trao ban không chỉ hôm nay mà suốt quá trình 50 năm xây dựng giáo xứ. Chúng ta cùng cảm tạ, cùng tín thác vào lòng Chúa thương xót và đón chờ nguồn ân sủng vô biên Chúa trao cho mỗi người trong Năm Thánh, mà hôm nay giáo xứ khai mạc…”.
Bài giảng trong thánh lễ Chúa Nhật II Thường Niên A, Đức cha Giuse đã chia sẻ về cách sống thật của mỗi người. “Mất gốc” là từ Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn nhiều nhất. Xưa Gioan Tiền Hô đã không vì một chút quyền lợi mà đánh mất mình. Ông sống đúng với sứ mạng là người đi trước. Ông không phải là Đấng Mesia mà mọi người đợi trông. Ông tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Chuộc. Ông đã nói những lời này trước bao người để ông chu toàn sứ mạng của mình.
Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Phát Tài có đôi lời cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Trong dịp này, ngài cũng lược sử qua tình hình phát triển của giáo xứ suốt 50 năm qua.
Thánh lễ đã diễn ra 120 phút trong trang nghiêm và kết thúc trong hân hoan.
Ước gì lòng thành của mỗi người được Thiên Chúa chấp nhận, mà ban cho từng người trong Năm Thánh này được sống trọn vẹn tình yêu thương của Chúa và mọi người.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc bằng phép lành với ơn toàn xá của Năm Thánh. Sau đó, cộng đoàn cùng tham dự bữa cơm thân mật diễn ra tại khuôn viên của giáo xứ.
Đôi dòng lược sử:
Trong 50 năm qua, giáo xứ Tân Thông đã đi lên từ con số không. Sau biến cố 1970, người Việt Nam sinh sống bên nước Campuchia đã cấp tốc hồi hương. Có khoảng 4.000 người Công Giáo về định cư ở xã Tân Thông, thuộc huyện Củ Chi. Nơi đây là rừng cao su đã già cỗi nên nhà nước chia lô cấp đất cho người định cư.
Nhà thờ được dựng lại bởi nhà kho của quân đội, nên khá vững chắc và rộng lớn. Đời sống biến đổi thăng trầm theo từng giai đoạn, nhưng cũng dần ổn định. 50 năm trôi qua nhanh, để đến ngày 19-01-2019, ngôi thánh đường nguy nga được cung hiến cho Thiên Chúa. Đây là một niềm vui không diễn tả được, và hôm nay niềm vui ấy lại được nhân lên khi khai mở Năm Thánh, để cộng đoàn đón nhận ân ban của Thiên Chúa.
Tham dự thánh lễ hôm nay, có nhiều hội đoàn, mỗi hội đoàn có những trang phục khác nhau, làm nên sắc màu cùng những đường hướng phát triển vững mạnh.
Ca đoàn giáo xứ đã thể hiện những bài thánh ca thật sốt mến. Số ca viên đông đảo, các nhạc công với nhiều nhạc cụ, nhiều thể loại khác nhau, đã hợp xướng những bài hát thật chuyên nghiệp, cho thấy có sự hy sinh rất nhiều vì đức tin, vì cộng đoàn.
Xin chúc giáo xứ có nhiều niềm vui trong Chúa và với nhau.
Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông Phú Cường