Header

Giáo Xứ Tây Ninh | Thánh Lễ Mùng Hai Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên Và Mừng Thọ Các Cụ

Vào lúc 06g00 sáng ngày 18/02/2026 (tức Mùng Hai Tết Âm lịch), hiệp cùng toàn thể Giáo Hội Công Giáo, Giáo xứ Tây Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và mừng thọ các cụ cao niên trong giáo xứ. Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo bà con giáo dân cùng con cháu của các ông bà, cha mẹ được giáo xứ mừng thọ trong dịp này...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ TÂY NINH

THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ MỪNG THỌ CÁC CỤ

Giáo xứ Tây Ninh, 18/02/2026 – Vào lúc 06g00 sáng ngày 18/02/2026 (tức Mùng Hai Tết Âm lịch), hiệp cùng toàn thể Giáo Hội Công Giáo, Giáo xứ Tây Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và mừng thọ các cụ cao niên trong giáo xứ. Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo bà con giáo dân cùng con cháu của các ông bà, cha mẹ được giáo xứ mừng thọ trong dịp này.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ Đaminh Nguyễn Thành Thái chủ tế. Mở đầu Thánh lễ, cha Đaminh nhắc lại rằng nếu ngày Mùng Một Tết là ngày dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho năm mới, thì ngày Mùng Hai Tết, Giáo Hội mời gọi con cháu kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Việc cử hành Thánh lễ hôm nay là dịp để mỗi người nhớ đến nguồn cội và công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc tiền nhân.

Trong phụng vụ Thánh lễ, các bài đọc đều nhấn mạnh đến vai trò và bổn phận của con cái đối với đấng sinh thành. Đặc biệt, trong bài giảng, cha nhấn mạnh Điều Răn thứ tư: “Thảo kính cha mẹ”. Qua điều răn này, cha giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chữ hiếu trong đời sống người Công giáo. Theo đạo không có nghĩa là từ bỏ tổ tiên, ông bà, cha mẹ như những hiểu lầm trước đây, nhưng trái lại, người Công giáo còn phải chu toàn bổn phận làm con cách trọn vẹn hơn, đúng như lời Thánh Phaolô dạy: “Kẻ làm con phải vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 3,20).

Trong phần chia sẻ, Cha cũng nhấn mạnh rằng người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng luôn đề cao chữ Hiếu và nâng chữ Hiếu thành Đạo – đó là Đạo Hiếu:

“Mẹ cha vất vả nuôi mình
Từ khi trứng nước công trình biết bao.
Làm con phải nhớ công lao,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Kẻ làm con phải “Dĩ hiếu vi tiên”, nghĩa là lấy hiếu làm đầu. Theo truyền thống Nho giáo, trong các tội con người phạm phải, tội bất hiếu được xem là nặng nề nhất.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc lại lời trong sách Xuất Hành và Lêvi: “Ngươi phải thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử”. Đồng thời, Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ và biệt phái vì đã áp dụng sai luật Chúa. Họ vin vào lễ vật gọi là “Coban”, tức là những gì đã dâng cho Thiên Chúa, để không còn bổn phận giúp đỡ cha mẹ nữa.

Thực tế hôm nay vẫn còn những trường hợp tương tự: có người đưa cha mẹ vào trại dưỡng lão, đóng tiền cho người khác chăm sóc; hoặc cho tiền, quà rồi cho rằng như thế đã là thảo hiếu, nhưng không quan tâm thăm hỏi cha mẹ sống ra sao, đau yếu thế nào.

Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Công giáo Việt Nam, ngày Mùng Hai Tết là ngày con cháu kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trong ngày này, mỗi người được mời gọi nhìn lại lòng hiếu thảo của mình: đã yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi các ngài còn sống hay chưa; đã cầu nguyện và tưởng nhớ các ngài khi đã qua đời thế nào.

Khi cha mẹ còn sống, việc bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn thôi chưa đủ, mà còn phải thể hiện bằng hành động cụ thể, nhất là khi các ngài tuổi cao sức yếu. Nuôi dưỡng cha mẹ già không phải là điều dễ dàng. Ca dao vẫn nhắc:

“Mẹ nuôi con như trời như bể,
Con nuôi mẹ con kể từng ngày”.

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, Cha Đaminh đã cử hành nghi thức mừng thọ và trao lì xì đầu năm cho các cụ cao niên trong giáo xứ như lời chúc bình an và trường thọ.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc – Ban Truyền thông Giáo phận

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
28+