
Giáo xứ Tây Ninh cử hành Thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại Đất Thánh
GIÁO XỨ TÂY NINH CỬ HÀNH THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH
Đất Thánh Giáo xứ Tây Ninh, 05/10/2026 – Vào lúc 17g20, thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2026, tại Đất Thánh Giáo xứ Tây Ninh, cộng đoàn giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn đã qua đời, cách riêng những người đang được an nghỉ tại nơi đây.
Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Thành Thái – Chánh xứ Giáo xứ Tây Ninh chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ, những gia đình có thân nhân đang an nghỉ tại Đất Thánh, cùng quý tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại Giáo xứ.

Trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng, cộng đoàn cùng quy tụ bên bàn thờ Chúa để dâng lời cầu nguyện. Sự hiện diện đông đảo của giáo dân diễn tả tình cảm gắn bó sâu đậm đối với những người đã qua đời. Đặc biệt, đối với những gia đình có người thân đang an nghỉ nơi đây, Thánh lễ là dịp để mọi người cùng trở về bên những người thân yêu, không chỉ bằng tình cảm nhớ thương, mà còn bằng lời cầu nguyện và niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Đaminh Nguyễn Thành Thái giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về mối liên hệ giữa người còn sống và những người đã qua đời trong niềm tin Kitô giáo. Cha nhấn mạnh rằng, dù thân xác đã được an nghỉ, nhưng linh hồn của các ngài vẫn còn sống trước mặt Thiên Chúa. Cái chết không thể xóa bỏ sự hiện diện của các ngài trong tình yêu và sự hiệp thông của Hội Thánh.

Từ đó, Cha gợi lên lời thỉnh cầu đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa của các Đẳng Linh hồn: "Hãy nhớ đến chúng tôi". Các ngài mong muốn những người còn sống đừng quên mình, nhưng hãy nhớ đến mình trong lời cầu nguyện, trong tình yêu thương và trong những việc lành được thực hiện với lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa.
Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn suy nghĩ sâu hơn về cách thức thể hiện tình yêu đối với các Đẳng Linh hồn, dựa trên bài Tin Mừng về người Samari nhân hậu. Tình yêu đích thực không chỉ nằm trong lời nói, nhưng phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đối với những người thân yêu đã qua đời, tình yêu cần được thể hiện bằng lời cầu nguyện, việc dâng Thánh lễ và những hy sinh âm thầm để cầu xin Thiên Chúa thương đến các ngài.

Cha cũng hướng cộng đoàn đến hy tế cứu độ mà Đức Giêsu Kitô đã dâng lên Thiên Chúa Cha. Khi cộng đoàn cùng nhau dâng Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn, lời cầu nguyện của mỗi người được kết hợp với hy tế của Đức Kitô, để phó dâng các linh hồn cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua đó, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng tình yêu của Thiên Chúa là nguồn mạch và cùng đích của mọi tình yêu.
Đất Thánh Giáo xứ Tây Ninh không chỉ là nơi an nghỉ, mà còn là nơi để những người đang sống trở về trong cầu nguyện và tình yêu. Mỗi ngôi mộ gợi nhắc về một cuộc đời đã từng hiện diện, yêu thương và đóng góp cho cộng đoàn. Trong niềm tin vào mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, người còn sống tiếp tục hiệp thông với những người đã qua đời.

Việc cử hành Thánh lễ hằng tháng tại Đất Thánh là một truyền thống tốt đẹp, giúp Giáo xứ duy trì và vun đắp tinh thần hiệp thông giữa các thế hệ. Mỗi lần cộng đoàn quy tụ nơi Đất Thánh cũng là một lần được nhắc nhớ về thân phận con người và niềm hy vọng vào sự sống đời đời.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm. Cộng đoàn Giáo xứ Tây Ninh ra về trong bình an, mang theo tâm tình cầu nguyện và quyết tâm sống tình hiệp thông với các Đẳng Linh hồn.
Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












