
Giáo xứ Tây Ninh mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng Giáo khu Mân Côi
GIÁO XỨ TÂY NINH MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI BỔN MẠNG GIÁO KHU MÂN CÔI
Giáo xứ Tây Ninh, 04/10/2026 – Chiều ngày 04 tháng 10 năm 2026, trong bầu khí vui tươi, sốt sắng và chan hòa tình hiệp thông, cộng đoàn Giáo xứ Tây Ninh đã quy tụ đông đảo để cùng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giáo khu Mân Côi.

Ngày mừng Bổn mạng là dịp để các gia đình trong Giáo khu dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, đồng thời phó thác cuộc sống, gia đình và hành trình đức tin nơi sự chuyển cầu của Đức Maria. Đây cũng là cơ hội để cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với Giáo khu trong ngày lễ đặc biệt này.
Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Tây Ninh đã trở nên rộn ràng với sự hiện diện của các thành viên Giáo khu Mân Côi. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Điều hành Giáo khu, mọi người cùng nhau sắp xếp, trang hoàng và chuẩn bị tâm hồn để bước vào ngày mừng Bổn mạng. Linh tượng Đức Mẹ Mân Côi được trang hoàng bằng những đóa hoa tươi thắm, như những tâm tình yêu mến mà đoàn con muốn dâng lên Mẹ.

Đúng 17g15, cộng đoàn bắt đầu tràng chuỗi Mân Côi với mầu nhiệm 5 sự Vui. Những lời kinh Mân Côi vang lên trên môi mỗi người, để cùng dâng lên Mẹ những tâm tình tạ ơn và những lời nguyện xin cho bản thân, cho gia đình, cho Giáo khu Mân Côi và cho toàn thể Giáo xứ Tây Ninh.
Những lời kinh Mân Côi không chỉ diễn tả lòng yêu mến Đức Maria, nhưng còn là lời nhắc nhở mỗi người biết noi gương Mẹ trong đời sống đức tin: biết lắng nghe Lời Chúa, quảng đại thưa lời “xin vâng” trước thánh ý Chúa và kiên trì bước đi trong niềm tín thác.
Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Thành Thái, Chánh xứ Tây Ninh, chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng đông đảo bà con giáo dân và thân hữu trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Đaminh gửi lời chúc mừng đến Giáo khu Mân Côi nhân ngày mừng Bổn mạng, đồng thời mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Đức Maria qua việc siêng năng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Cha chia sẻ: “Kinh Mân Côi là một trường học của đức tin và lòng đạo đức.”
Từ đó, Cha mời gọi mỗi người không chỉ đọc Kinh Mân Côi bằng môi miệng, nhưng còn biết sống những mầu nhiệm Mân Côi trong chính cuộc đời mình. Qua từng lời kinh, người tín hữu được học nơi Đức Maria thái độ lắng nghe, tin tưởng, phó thác và trung thành bước theo Chúa, nhờ đó có thêm sức mạnh để đối diện với những khó khăn, thử thách của cuộc sống.
Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, đem Lời Chúa vào đời sống, để Kinh Mân Côi thực sự trở thành lời cầu nguyện nâng đỡ người tín hữu trên hành trình đức tin. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Đaminh tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò của Kinh Mân Côi trong đời sống Kitô hữu. Cha gọi Kinh Mân Côi là “cuốn Kinh Thánh thu nhỏ”, bởi khi lần chuỗi, người tín hữu được cùng với Đức Maria chiêm ngắm những mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu: từ niềm vui Nhập Thể, những đau khổ trong cuộc Thương Khó cho đến vinh quang Phục Sinh và những mầu nhiệm của đời sống Hội Thánh.

Qua việc nhắc lại lịch sử ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, Cha giúp cộng đoàn hiểu hơn về ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi và lòng yêu mến Đức Maria trong đời sống Giáo hội. Đặc biệt, Cha mời gọi các gia đình trong Giáo khu Mân Côi cố gắng duy trì việc lần chuỗi Mân Côi trong gia đình. Giữa những bộn bề của cuộc sống, một gia đình cùng nhau đọc kinh, cùng nhau cầu nguyện sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau và xây dựng tình yêu thương, hiệp nhất.
Cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn hãy biết chạy đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, khi vui cũng như lúc buồn, khi thành công cũng như khi gặp thử thách; biết tín thác nơi sự chuyển cầu của Mẹ và để Mẹ dẫn mỗi người đến gần Chúa Giêsu hơn. Qua tràng chuỗi Mân Côi, mỗi người được mời gọi sống tinh thần hiệp nhất: liên kết với Mẹ để được liên kết với Thiên Chúa, đồng thời biết liên kết với nhau và cùng đồng hành trên hành trình đức tin.

Tiếp nối Thánh lễ, các thành viên Giáo khu Mân Côi đại diện cộng đoàn dâng lời nguyện tín hữu, cầu xin Thiên Chúa ban bình an cho Giáo hội, cho Giáo xứ Tây Ninh, cho các gia đình và cách riêng cho toàn thể thành viên Giáo khu Mân Côi.
Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tạ ơn và phó thác. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, mỗi người dâng lên Chúa những niềm vui, nỗi buồn, những thao thức và ước nguyện của cuộc sống, xin Ngài thánh hóa và ban ơn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Đaminh thay mặt giáo xứ gửi lời chúc mừng đến Giáo khu Mân Côi nhân ngày bổn mạng giáo khu và những anh chị em nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn mạng. Cha nhắc nhở cộng đoàn rằng Đức Mẹ Mân Côi không chỉ là hình ảnh gợi lên niềm hy vọng, nhưng trên hết, Mẹ là người Mẹ hiền luôn yêu thương, đồng hành và dẫn dắt con cái trên con đường sống đức tin. Cha mời gọi mỗi người biết tín thác nơi Mẹ, siêng năng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi và sống tinh thần yêu thương, phục vụ. Qua đó, mỗi người có thể cảm nhận được sự bình an và niềm vui thiêng liêng trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g10 trong bầu khí vui tươi và bình an. Những lời kinh Mân Côi, những lời nguyện xin và tâm tình tạ ơn dường như vẫn còn đọng lại nơi mỗi người tham dự.
Sau Thánh lễ, các thành viên Giáo khu Mân Côi cùng cộng đoàn tiếp tục chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc mừng Bổn mạng tại Hội trường Giáo xứ. Bữa tiệc không chỉ là dịp để mọi người cùng chung vui trong ngày lễ, nhưng còn là cơ hội gặp gỡ, thăm hỏi và nối kết tình huynh đệ giữa các gia đình. Trong những câu chuyện thân tình, những nụ cười và lời chúc mừng, tình cộng đoàn thêm gần gũi và gắn kết.
Ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giáo khu Mân Côi khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Từ những lời kinh được dâng lên Mẹ trong ngày lễ, mỗi người ra về mang theo một lời mời gọi: tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục sống đức tin và tiếp tục để Đức Maria dẫn bước trên hành trình theo Chúa.
HÌNH ẢNH












