Header

Giáo xứ Tây Ninh: Thánh lễ Tuyên hứa Bao đồng – Hồng ân của niềm tin và dấn thân

avatarby Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tây Ninh
28/07/2025
289
Vào lúc 07g30 sáng Chúa Nhật ngày 27 tháng 7 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Tây Ninh – Giáo hạt Tây Ninh – Giáo phận Phú Cường đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Tuyên hứa Bao đồng cho 41 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đây là dấu mốc đức tin quan trọng, khi các em chính thức tuyên hứa dấn thân sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu giữa đời.

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ TÂY NINH: THÁNH LỄ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG – HỒNG ÂN CỦA NIỀM TIN VÀ DẤN THÂN

Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa sau bao tháng ngày mong chờ, vào lúc 07g30 sáng Chúa Nhật ngày 27 tháng 7 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Tây Ninh – Giáo hạt Tây Ninh – Giáo phận Phú Cường đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Tuyên hứa Bao đồng cho 41 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đây là dấu mốc đức tin quan trọng, khi các em chính thức tuyên hứa dấn thân sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu giữa đời.

Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Thành Thái – Chánh xứ Tây Ninh – chủ tế, diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Các em thiếu nhi được tuyên hứa trong trang phục tươm tất và nét mặt rạng ngời, cùng quý phụ huynh tiến vào thánh đường trong niềm vui mừng của cộng đoàn.

Trong bài giảng, Cha Đaminh nhấn mạnh đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người – một tình yêu luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài cách tin tưởng và chân thành. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy về sự kiên trì trong cầu nguyện: “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho”. Đó là cách để mỗi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, luôn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Cha Đaminh cũng tha thiết mời gọi các em, dù mai này có rời xa mái ấm gia đình, xa các giáo lý viên, xa ngôi thánh đường thân thương, cũng đừng bao giờ rời xa Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và gìn giữ các em. Ngài là Chúa của tình yêu, luôn hiện diện trong cuộc đời từng người.

Tiếp nối bài giảng là phần nghi thức tuyên hứa Bao đồng. Tay cầm nến sáng, các em tiến lên cung thánh và long trọng tuyên xưng đức tin – lời tuyên tín mà trước kia cha mẹ và người đỡ đầu đã thưa thay khi các em lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Giờ đây, chính các em xác quyết: từ bỏ tội lỗi, tin kính Thiên Chúa Ba Ngôi, yêu mến và trung thành với Giáo Hội, giữ luật Chúa, siêng năng cầu nguyện, giữ ngày Chúa Nhật và sống hiếu thảo trong gia đình.

Sau đó, từng em xướng tên mình và đặt tay lên sách Phúc Âm để cam kết: “Con xin cam kết và thề hứa với Thiên Chúa, con luôn trung thành tin theo Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Người, để yêu thương và phục vụ mọi người cho đến trọn đời. Amen”.

Sau đó cha Đaminh trao tặng mỗi em một quyển Kinh Thánh – như hành trang thiêng liêng trong đời sống đức tin, trở nên khí cụ sống động để loan báo Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày.

Để có được ngày hôm nay, 41 em đã trải qua thời gian gần hai năm miệt mài học hỏi giáo lý, rèn luyện nhân bản và tham gia tích cực các sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ. Giây phút tuyên hứa sẽ là một kỷ niệm thiêng liêng khắc ghi trong hành trình trưởng thành đức tin và trở nên chứng nhân sống động cho Chúa giữa đời.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các em đã tiến lên dâng lời tri ân, cùng đóa hoa tươi thắm kính tặng Cha sở như lời cảm ơn chân thành. Các em cũng chân thành nói lời xin lỗi với cha mẹ về những thiếu sót, đồng thời cam kết cố gắng học hỏi Lời Chúa và sống ngoan ngoãn hơn trong gia đình. Những giọt nước mắt cảm động đã lặng lẽ rơi trên gương mặt các bậc phụ huynh – không chỉ vì lời nói, mà còn vì sự trưởng thành trong đức tin của chính con em mình.

Đáp lại, Cha Đaminh bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của giáo xứ và sự trưởng thành của các em. Ngài cảm ơn quý dì, các anh chị giáo lý viên và tất cả những ai đã cộng tác âm thầm nuôi dưỡng hạt giống đức tin nơi các em. Cha cũng cầu chúc các em luôn giữ vững tâm tình yêu mến và biết sống chứng nhân giữa đời bằng tinh thần của những “dũng sĩ của Đức Kitô”.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Đây chắc chắn sẽ là một ngày trọng đại, một cột mốc đức tin đầy ý nghĩa trong cuộc đời của các em và của cả cộng đoàn giáo xứ Tây Ninh.


CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
238+