
Giáo xứ Vinh Sơn cử hành Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa và cho 52 em thiếu nhi Rước lễ lần đầu
GIÁO XỨ VINH SƠN CỬ HÀNH THÁNH LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA VÀ
Giáo xứ Vinh Sơn, 07/06/2026 – Hoà nhịp cùng Giáo hội mừng kính lễ Mình Máu Thánh Chúa, vào lúc 7g00, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Tây Ninh, do Cha Chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vinh chủ tế. Trong thánh lễ này, 52 em thiếu nhi của giáo xứ được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.
Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Phanxicô Xaviê mời gọi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho các em rước lễ lần đầu, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các em cùng gia đình.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha trình bày về tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể, đồng thời mời gọi cộng đoàn sống đời sống Thánh Thể cách trọn vẹn và xứng đáng với Bí tích Thánh Thể qua bốn việc: thứ nhất, siêng năng tham dự thánh lễ; thứ hai, tham dự các giờ chầu Thánh Thể; thứ ba, rước lễ thiêng liêng; và sau cùng, sống Lời Chúa qua việc đọc và suy niệm kinh thánh. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” và “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”.

Tiếp đó, các em rước lễ lần đầu cùng cha mẹ tiến lên cung thánh và cung kính đón nhận Mình Thánh Chúa trong tâm tình trang trọng.

Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện các em thiếu nhi dâng lời tri ân đến Cha Phanxicô Xaviê, quý dì và quý anh chị giáo lý viên đã tận tình quan tâm, dạy dỗ giáo lý trong suốt thời gian qua, đồng thời dâng lên Cha Phanxicô Xaviê lẵng hoa tươi thắm. Sau cùng, Cha Phanxicô Xaviê một lần nữa chúc mừng các em thiếu nhi cùng gia đình.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Ước mong các em vừa được rước lễ lần đầu luôn yêu mến và gắn bó với Bí tích Thánh Thể, để Chúa Giêsu Thánh Thể trở nên nguồn sống và sức mạnh trên hành trình đức tin của các em.

Đaminh Trần Hoàng Thái
HÌNH ẢNH












