Header

Giáo xứ Vinh Sơn mừng lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, bổn mạng giáo họ Tần Nhẫn

Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Tây Ninh, long trọng cử hành thánh lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Micae, Bổn mạng Giáo họ Tần Nhẫn.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ VINH SƠN MỪNG LỄ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE,
BỔN MẠNG GIÁO HỌ TẦN NHẪN

Giáo xứ Vinh Sơn, 29/09/2026 – Vào lúc 17g30, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Sơn bắt đầu cuộc rước kiệu Thánh Micae chung quanh thánh đường trước khi hiệp dâng thánh lễ. Đi đầu đoàn rước là thánh giá và nến cao, tiếp đến là đội trống kèn, các em thiếu nhi và đông đảo giáo dân trong giáo xứ. Liền sau là kiệu Thánh Micae, và sau cùng là quý cha tiến vào cung thánh.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vinh chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Luân, Chánh xứ Tần Nhẫn, miền Bắc.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Chánh xứ mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm và noi theo gương sống của Thánh Micae, luôn biết đặt Thiên Chúa ở vị trí ưu tiên trong cuộc đời. Cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và khẩn xin Người luôn che chở, gìn giữ Giáo họ Tần Nhẫn cũng như Giáo xứ Vinh Sơn trong tình yêu và bình an.

Trong bài giảng, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Luân gửi lời chúc mừng đến Giáo họ Tần Nhẫn và tất cả những ai nhận Thánh Micae làm Bổn mạng. Qua hình ảnh Tổng lãnh Thiên thần Micae, cha nhắn nhủ cộng đoàn noi gương ngài trong đời sống đức tin, luôn xác tín rằng Thiên Chúa phải là ưu tiên số một trong cuộc đời mỗi người. Lời tuyên xưng “Ai bằng Thiên Chúa?” không chỉ là khẩu hiệu, nhưng còn nhắc nhở mỗi người đặt trọn niềm tin và phó thác nơi Chúa.

Cha cũng mời gọi cộng đoàn sống tinh thần khiêm nhường trước Thiên Chúa và trước nhau, biết từ bỏ cái tôi, yêu thương và nâng đỡ nhau, đồng thời xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình cũng như trong cộng đoàn giáo xứ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện Giáo họ Tần Nhẫn bày tỏ tâm tình tri ân đến quý cha, quý tu sĩ, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, cùng toàn thể quý khách và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày lễ bổn mạng.

Thánh lễ khép lại với phép lành cuối lễ. Cộng đoàn ra về trong niềm vui, mang theo lời nhắc nhở của Thánh Micae: “Ai bằng Thiên Chúa?”, là lời tuyên xưng đức tin và cũng là lời mời gọi mỗi người luôn chọn Chúa làm trung tâm của cuộc đời.

Nguyện xin Tổng lãnh Thiên thần Micae luôn cầu bầu cùng Chúa, gìn giữ Giáo họ Tần Nhẫn, Giáo xứ Vinh Sơn và mọi gia đình trong cộng đoàn, để mọi người luôn sống trong đức tin, tình yêu thương và sự hiệp nhất.

Ban Truyền thông Giáo xứ Vinh Sơn

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
11+