Header

Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Phú Cường Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024

avatarby Maria An Bình
14/03/2024
571
Sống tâm tình Mùa Chay chuẩn bị tâm hồn bước vào thời khắc tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô, giới Hiền mẫu giáo hạt Phú Cường tổ chức buổi tĩnh tâm tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường vào sáng thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2024.

TIN GIÁO PHẬN
GIỚI HIỀN MẪU GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM MÙA CHAY
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG



WGPPC. Sống tâm tình Mùa Chay chuẩn bị tâm hồn bước vào thời khắc tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô, giới Hiền mẫu giáo hạt Phú Cường tổ chức buổi tĩnh tâm tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường vào sáng thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2024.   

Chương trình tĩnh tâm được bắt đầu khá sớm, từ hơn 7 giờ sáng, khuôn viên nhà thờ Chánh toà Phú Cường ngập tràn sắc tím và trắng. Trong tiết trời xanh biếc với những tia nắng ban mai ấm áp, những tà áo dài thướt tha với đủ sắc tím đậm nhạt và điểm giữa là những tà áo dài trắng như bông. Tất cả tạo nên một bức tranh thật đẹp, thật êm đềm và cũng thật trang nghiêm sốt sắng.



Đúng 8 giờ sáng, mọi người có mặt trong thánh đường, đọc kinh khai mạc và bắt đầu chương trình tĩnh tâm Mùa Chay. Sự hiện diện của quý chị em trong buổi tĩnh tâm sáng nay khá đông. Cha giảng tĩnh tâm Giêrônimô Nguyễn Văn Thế cùng quý chị em hiền mẫu chiêm ngắm sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Qua đó, từng người được mời gọi chiêm niệm và nhận ra thập giá của cuộc đời mình. Mùa Chay là thời khắc và là cơ hội để từng người trở về với Chúa, trở về với cội nguồn, trở về bên lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi người được mời gọi hãy lắng đọng tâm hồn mình để nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho từng người. Trong cuộc sống thực tại, con người trải qua nhiều thử thách, đau khổ, đắng cay. Những đau khổ của bệnh tật, đau khổ của đói nghèo, của thất vọng, của cô đơn, chán nản…. và lắm khi con người ngã quỵ trước những thập giá cuộc đời quá nặng nề. Những lần nguyện xin Chúa đỡ nâng nhưng dường như Chúa vẫn lặng im và con người đôi lúc than trách và hờn giận Chúa - vì sao Chúa lại để điều này xảy ra? Sao cuộc đời con cứ mãi gặp phải thất bại? Chúa vẫn lặng im. Cha Giêrônimô mời gọi mọi người hãy kiên vững lòng tín thác vì trong mọi hoàn cảnh cuộc đời của mỗi người đều có sự hiện diện của Chúa. Chúa luôn ở cùng, Chúa không để ta vác thập giá một mình, khi ta ngã, Chúa nâng ta đứng dậy, Chúa lau khô những giọt lệ, giọt mồ hôi của ta. Cha mời gọi cộng đoàn hãy chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, bước đi cùng Chúa trên chặng đường lên đồi Canvê để trong đau khổ sẽ cảm nhận có Chúa kề bên, và ta sẽ chấp nhận đau khổ của cuộc đời mình như hiến lễ dâng lên Thiên Chúa. Chấp nhận đau khổ như một phần thập giá của cuộc đời mình. Chấp nhận với lòng tín thác, không than van, không cay đắng. Chỉ khi biết chấp nhận đau khổ như một phần của thập giá, ta sẽ tìm thấy niềm ủi an, tìm thấy tia hy vọng trong đau khổ, và dĩ nhiên, tìm thấy bình an và tình yêu bên lòng Chúa. Biết đón nhận tất cả là đang sống với niềm vui Chúa ban. Cha cũng nhắc nhở mọi người rằng, trong cuộc sống hàng ngày, mình không thể tránh khỏi những điều trái ý với người xung quanh, trong gia đình và ngoài xã hội. Hãy học lấy sự khiêm nhường và hiền lành của Chúa Giêsu để đối đãi với nhau, dùng tình thương và lòng bao dung dành cho nhau để trong từng ngày sống, mỗi người sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình an trong Chúa.



Sau bài giảng tĩnh tâm, các chị em dành thời gian đến với toà giải tội trước khi quay trở lại thánh đường để bắt đầu chặng đàng thánh giá. Trên từng chặng đàng, cộng đoàn cùng chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu chịu nạn, những trận đòn roi, những bước chân khó nhọc, những lần quỵ ngã do sức nặng của thập giá. Sức nặng thập giá cũng chính là sức nặng của tội lỗi con người, những vết roi tứa máu xé nát da thịt Chúa cũng chính là những lần con người phạm tội và những vết đinh đâm thâu tay chân Chúa, vết giáo nhọn đâm thấu cạnh sườn Chúa. Tất cả đều do tội lỗi nhân gian gây ra cho Người. Trên từng chặng đàng, những câu kinh được vang lên cùng lòng ăn năn hối tội biết bao. Nguyện xin cho từng người cảm nghiệm được sự yếu đuối của bản thân, biết làm lành lánh dữ, quyết tâm từ bỏ tội lỗi để không tiếp tục gây thêm đau khổ cho Chúa nữa.



Thánh lễ được cử hành ngay khi kết thúc chặng đàng thánh giá, do cha Antôn Hà Văn Minh - Đặc trách giới Hiền mẫu giáo hạt Phú Cường - chủ sự. Cha Antôn chia sẻ cùng mọi người về ý nghĩa của Mùa Chay, mời gọi từng người hãy ăn năn trở về cùng Thiên Chúa. Hãy trở về với Cha trên trời, hãy trở về với phẩm vị là con Thiên Chúa. Chúa luôn yêu thương và chờ đợi từng người trở về với Chúa. Hãy sống trọn vẹn trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa vì trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mỗi người đều có sự hiện diện của Chúa, cả trong hạnh phúc và trong khổ đau bất hạnh, ngay cả trong sự đau khổ của bệnh tật nhưng con người sẽ tìm thấy niềm an ủi khi biết sống trong sự tín thác vào Chúa. Cha dùng hình ảnh của một bệnh nhân dù suốt cuộc đời không thể rời khỏi giường bệnh nhưng người ấy vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, vẫn tìm thấy sự ủi an của Thiên Chúa. Trong từng cơn đau thể xác, người ấy vẫn cảm nhận Chúa hiện diện, xoa dịu, chữa lành. Niềm vui và niềm an ủi là người ấy vẫn không ngừng làm việc cho Chúa trong từng ngày sống bằng việc liên lỉ dâng từng lời kinh nguyện, nguyện cầu cho nhiều hối nhân trở về và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội.



Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Antôn bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện đông đảo của quý chị em hiền mẫu giáo hạt Phú Cường trong buổi tĩnh tâm Mùa Chay năm nay. Cha cũng cảm Ban Điều hành Hiền mẫu giáo hạt đã tổ chức thật chu đáo buổi tĩnh tâm. Mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm, và chia sẻ bữa cơm trưa thân mật tại khuôn viên của giáo xứ.

Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
11+