Header

Hiền Mẫu Giáo Xứ Phú Cường Hội Ngộ Đồng Bào Tại Giáo Xứ Lộc Hòa, Lộc Ninh

avatarby Quốc Khánh
26/03/2025
734
Sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2025, giới Hiền mẫu giáo xứ Chánh tòa Phú Cường thực hiện chuyến thiện nguyện, thăm gặp bà con đồng bào tại giáo xứ Lộc Hòa (Lộc Ninh) và vài sóc trong khu vực lân cận tại Lộc Ninh...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
HIỀN MẪU GIÁO XỨ PHÚ CƯỜNG HỘI NGỘ ĐỒNG BÀO
TẠI GIÁO XỨ LỘC HÒA, LỘC NINH

WGPPC. Sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2025, giới Hiền mẫu giáo xứ Chánh tòa Phú Cường thực hiện chuyến thiện nguyện, thăm gặp bà con đồng bào tại giáo xứ Lộc Hòa (Lộc Ninh) và vài sóc trong khu vực lân cận tại Lộc Ninh.

Do quãng đường di chuyển khá xa, ngay từ rất sớm, các chị em hiền mẫu đã tập trung tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường để chuẩn bị. Sau giây phút cầu nguyện trước đài Lòng Chúa thương xót, đoàn bắt đầu khởi hành lúc 6 giờ sáng. Gần ba tiếng sau, đoàn đã có mặt tại giáo xứ Lộc Hòa - một giáo xứ nhỏ, xa trung tâm. Dù gặp một số khó khăn khi di chuyển, đặc biệt là những con đường hẹp và điện lưới thấp, nhưng mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Khi đặt chân tới ngôi thánh đường đơn sơ với mái và vách tôn được dựng trên bãi đất trống, mỗi người đều nhận rõ sự khó khăn trong điều kiện sinh hoạt tại đây.

Khoảng 10 giờ, đoàn có mặt tại xứ Lộc Hòa. Các chị em cùng nhau chuẩn bị những phần quà tặng gửi đến bà con, những phần quà gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì gói, cá khô và phong bì 100,000 đồng. Thời tiết cuối tháng 3 tại Lộc Ninh khá nắng nóng, dù mới hơn 10 giờ sáng nhưng cái nắng của vùng đất Lộc Ninh rất gắt và nóng rát. Bà con giáo dân và lương dân đã có mặt khuôn viên của nhà thờ, đang ngồi dưới những tán cây to để tránh nắng và trò chuyện với nhau. Sau khi chuẩn bị xong những phần quà, các chị em dành thời gian thăm gặp, hỏi thăm bà con đang có mặt tại giáo xứ, có cả những bà con lương dân. Những cái nắm tay, những nụ cười và tiếng trò chuyện với bà con, dù ngôn ngữ có khác biệt nên việc hiểu nhau chắc cũng khó nhưng với những ngôn ngữ hình thể, những biểu hiện đã thể hiện tình cảm dành cho nhau. Những nụ cười thật tươi và hồn nhiên của các cụ ông, cụ bà, những đứa trẻ ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, những trẻ lớn hơn thì tung tăng đùa giỡn rất hồn nhiên. Cuộc sống tuy lắm vất vả nhưng dường như người dân nơi đây luôn sống tín thác vào Chúa, vẫn hồn nhiên vui vẻ. Chính sự bình thản, hồn nhiên của bà con đã làm lan tỏa một năng lượng tích cực đến mọi người dù cuộc sống vẫn còn lắm vất vả nhọc nhằn. Khi cha sở Antôn trao tặng những phần quà đến tay bà con, cha ân cần bắt tay, hỏi han và trao những cái ôm ấm áp của người mục tử. Cha cũng dí dỏm chọc cười bà con bằng những câu nói, câu hỏi rất thú vị, làm cho bà con cười tít mắt, tiếng cười giòn tan xua đi cái nắng nóng của tiết trời oi bức. Chính những nụ cười vô tư này giúp tất cả mọi người cảm nhận được hơi ấm và tình thương dành cho nhau. Có những cụ ông cụ, cụ bà lưng đã còng, sức đã yếu không thể mang vác được nên các chị em cùng nhau giúp bê những phần quà ra xe cho các vị.

Sau khi trao xong 250 phần quà tại xứ Lộc Hòa, cả đoàn tranh thủ dùng vội bữa cơm trưa tại xứ rồi tiếp tục lên đường đến 2 sóc gần đấy để tiếp tục gặp gỡ bà con đồng bào và trao tặng tiếp 250 phần. Mỗi nơi đến là một trải nghiệm khác nhau và một cảm xúc thật mạnh mẽ trước hoàn cảnh sống nhiều vất vả của bà con. Một trải nghiệm rõ nét nhất chính là sự an nhiên tự tại của bà con. Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, bà con vẫn đối diện với một tinh thần tích cực, nụ cười vẫn tươi nở trên môi, giúp lau khô những giọt mồ hôi lã chã của cuộc sống mưu sinh. Đây chính là nét đẹp của bà con - Một cuộc đời tín thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Chúa.      

Sau buổi gặp gỡ bà con đồng bào tại Lộc Ninh, đoàn quay trở về giáo xứ. Đây không chỉ là chuyến thiện nguyện mà còn là một cuộc gặp gỡ của những người con Chúa - ra đi để gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện, những phần quà tuy bé nhỏ nhưng là sự trân trọng yêu thương mà con Chúa dành cho nhau thật đẹp. Sống tinh thần Mùa Chay, mỗi Kitô hữu được mời gọi kết hiệp với Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện, chay tịnh và thực thi bác ái. Những gì làm cho người anh em như làm cho chính Chúa vậy. Hôm nay, trong cuộc gặp gỡ này, mỗi người không chỉ gặp gỡ nhau mà là được gặp chính Chúa Giêsu đang hiện diện trong từng người anh em được gặp gỡ.

Chuyến đi kết thúc tốt đẹp, mọi người về đến giáo xứ lúc 16 giờ 30 phút. Chắc hẳn trong lòng mỗi người đều đọng lại những khoảnh khắc khó quên và ước mong rằng, những buổi gặp gỡ như thế không chỉ diễn ra vào Mùa Chay mà cần diễn ra trong đời sống hàng ngày, trong từng người anh em chúng ta vô tình gặp gỡ trong cuộc đời. Hãy đến, hãy ra đi để gặp gỡ nhau, để chia sẻ, để yêu thương và cùng nhau mang Chúa đến với nhiều người.

Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường


CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
23+