Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường cử hành Thánh lễ cung hiến nhà nguyện, bàn thờ và khánh thành trụ sở Nhà Mẹ
TIN GIÁO PHẬN
HIỆP HỘI NỮ ĐA MINH THỪA SAI PHÚ CƯỜNG
CỬ HÀNH THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN,
BÀN THỜ VÀ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ NHÀ MẸ
Nhà mẹ Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, 24/10/2026 – Vào lúc 8g30, Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường long trọng cử hành Thánh lễ Cung hiến nhà nguyện và bàn thờ, khánh thành trụ sở nhà mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Mân côi.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, giảng lễ; Cha Tổng Đại diện Gioakim; Cha Đại diện Giuse; Cha Giuse, Tổng Thư ký Uỷ ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc trách tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn; Cha Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Lộc; Cha Giêrônimô, Giám đốc Quốc gia các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Việt Nam; Cha Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam; Cha Giám tỉnh Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin; quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha chưởng ấn cùng đông đảo quý cha. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Trước thánh lễ, quý Đức cha, quý cha cùng Chị Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Bích Hương cắt băng khánh thành nhà nguyện mới và trụ sở nhà mẹ. Đức cha Giuse mở khăn bia kỷ niệm, rồi rảy nước thánh chúc lành cho trụ sở cùng các tượng ảnh trong khuôn viên.
Công trình nhà nguyện được khởi công vào ngày lễ Đức Mẹ Mân côi, 07/10/2023. Sau ba năm xây dựng, nhà nguyện mang phong cách kết hợp giữa nét Gothic cổ kính và nghệ thuật hiện đại đã hoàn thành, với tổng diện tích sàn 2.505 m² và sức chứa khoảng 850 người.
Đây không chỉ là một công trình kiến trúc, nhưng còn là “trái tim” của toàn Hiệp hội, nơi chị em kín múc nguồn sức sống thiêng liêng cho sứ vụ loan báo Tin mừng.
Sau nghi thức mở cửa nhà nguyện, đoàn rước tiến vào bên trong. Đức cha Giuse rảy nước thánh trên cộng đoàn, trên vách tường nhà nguyện và trên bàn thờ.
Trong bài giảng, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân gợi mở suy niệm từ trình thuật Chúa Giêsu đối thoại với người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp và biến cố Chúa thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu muốn đưa con người vượt lên trên những đền thờ vật chất để nhận biết Đền thờ cao trọng và vĩnh cửu hơn, chính là Thân Thể của Người. Qua cái Chết và sự Phục sinh, Đức Giêsu trở thành Đấng Trung gian duy nhất, nối kết con người với Thiên Chúa và mang lại ơn cứu độ.
Đức cha giải thích: nhờ ơn Bí tích Thánh tẩy và Bí tích Thánh Thể, mỗi Kitô hữu được tái tạo để trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa. Việc tôn thờ đích thực không bị giới hạn trong một không gian địa lý hay một ngôi đền gạch đá, nhưng là sống hiệp thông với Chúa Kitô Phục sinh trong thần khí và sự thật. Từ đó, ngài mời gọi các nữ tu Đa Minh Thừa Sai Phú Cường kín múc sức sống từ Lời Chúa và các bí tích nơi nhà nguyện này, để được sai đi loan báo Tin mừng Phục sinh và lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người.
Sau bài giảng, nghi thức cung hiến được cử hành. Cộng đoàn hát Kinh Cầu các thánh, tha thiết xin chư thánh chuyển cầu. Hài cốt của hai vị Thánh Tử đạo Việt Nam là Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, OP và Thánh Phêrô Đoàn Công Quý được trang trọng niêm ấn dưới bàn thờ, biểu thị sự hiệp nhất giữa hy lễ của Chúa Kitô và hy lễ của các chi thể Người.
Tiếp đến, Đức cha Giuse đọc lời nguyện cung hiến, rồi xức dầu Thánh trên bàn thờ và trên mười hai cột tường nhà nguyện. Bàn thờ và vách tường nhà nguyện được xông hương, sau đó được thắp sáng, biểu trưng ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi Hội thánh.
Cuối nghi thức, Cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy, Chánh Văn phòng Toà Giám mục Phú Cường, công bố Chứng thư Cung hiến. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước và Chị Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Bích Hương ký vào chứng thư trước sự chứng kiến của cộng đoàn. Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trên bàn thờ vừa được cung hiến.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Hương, Tổng phụ trách Hiệp hội, đại diện toàn thể chị em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân. Chị cảm ơn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đấng bản quyền Giáo phận, vì tình thương mục tử, sự đón nhận và những định hướng giúp chị em sống trọn hồng ân thánh hiến và dấn thân cho sứ vụ truyền giáo. Chị cũng cảm ơn Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, quý cha Tổng Đại diện, quý cha Đại diện, quý cha đồng tế, quý bề trên các dòng tu, quý ân nhân và thân nhân trong và ngoài nước, quý kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân, quý ông bà cố đã dâng hiến con cái cho Chúa, cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ công trình.
Chị Tổng phụ trách nhấn mạnh rằng nhà nguyện gạch đá đã hoàn thành, nhưng công trình quan trọng hơn là xây dựng đời sống thánh hiến của mỗi chị em. Chị ước mong Nhà nguyện Mân côi sẽ là nơi chị em trở về để được biến đổi, rồi lại lên đường mang lòng thương xót của Chúa đến với người nghèo và những vùng ngoại biên.
Trong huấn từ cuối lễ, Đức cha Giuse nhắn nhủ rằng hoàn thành công trình vật chất là một niềm vui, nhưng “xây dựng được một cộng đoàn thánh thiện, hiệp nhất và truyền giáo mới là thành quả mà chị em phải kiên trì theo đuổi suốt đời”. Ngài nhắc nhở chị em đừng để công trình nhà nguyện trở thành điểm dừng, nhưng hãy biến nơi đây thành “điểm khởi hành” cho một chặng đường truyền giáo mới. Chị em được mời gọi trung thành với đặc sủng Đa Minh Thừa Sai và linh đạo Mân côi, noi gương Đức Mẹ vội vã lên đường mang Chúa đến cho tha nhân.
Theo Đức cha, nhà mẹ và nhà nguyện phải là nơi chị em trở về để bồi dưỡng đời sống thiêng liêng và tìm thấy bình an, đồng thời là nơi hun đúc tinh thần sẵn sàng lên đường, đến với các vùng ngoại biên để phục vụ người nghèo và những ai chưa nhận biết Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui với việc công bố Phép lành Toà thánh của Đức Thánh Cha ban cho Hiệp hội và phép lành trọng thể của Đức cha Giuse. Nguyện xin Đức Mẹ Mân côi đồng hành với chị em Hiệp hội, để nhà nguyện mới thật sự trở thành nơi chị em trở về kín múc sức sống, và từ đó được sai đi làm chứng cho Tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












