
Hội trống giáo xứ An Phú mừng lễ bổn mạng thánh Augustinô
HỘI TRỐNG GIÁO XỨ AN PHÚ MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH AUGUSTINÔ
Giáo xứ An Phú, 28/08/2026 – Vào lúc 18g00, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ An Phú quy tụ đông đảo, cùng tham dự cuộc rước kiệu và hiệp dâng thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Augustinô, bổn mạng Hội trống của giáo xứ. Thánh lễ do Cha Giuse Phạm Hoàng Thịnh, Bề trên Cộng đoàn Dòng Thánh Thể tại Giáo xứ An Phú, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Đaminh Đinh Công Chức, Quản lý Cộng đoàn, cùng sự hiện diện của quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Đaminh Đinh Công Chức dành những tâm tình đặc biệt cho Hội trống, giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của tiếng trống trong đời sống phụng vụ và sinh hoạt của giáo xứ. Theo ngài, tiếng trống không đơn thuần là âm thanh tạo nên bầu khí rộn ràng trong những ngày lễ hội, nhưng còn có thể trở thành lời mời gọi quy tụ cộng đoàn, đánh thức tâm hồn và hướng lòng người về với Thiên Chúa.

Từ hình ảnh ngọn lửa, ngài diễn tả một cách gần gũi: các bà Dòng Ba là những người giữ lửa, cha xứ là người thắp lửa, còn anh em Hội trống được mời gọi "nổi lửa lên" bằng tinh thần nhiệt thành, quảng đại và dấn thân phục vụ. Lời mời gọi ấy không chỉ dừng lại nơi việc phục vụ bằng những hồi trống, nhưng còn hướng đến đời sống đức tin của mỗi thành viên. Mỗi người được mời gọi gìn giữ ngọn lửa đức tin trong tâm hồn, để việc phục vụ không chỉ là một nhiệm vụ, nhưng trở thành một cách sống đức tin và thể hiện tình yêu đối với cộng đoàn. Vì thế, mỗi hồi trống vang lên trong các sinh hoạt của giáo xứ không chỉ tạo nên âm thanh vui tươi, nhưng còn mang trong mình một sứ điệp: quy tụ, nhắc nhớ và mời gọi mọi người trở về với cộng đoàn, cùng nhau sống tình hiệp nhất và tiến gần hơn đến Thiên Chúa.

Việc nhận Thánh Augustinô làm bổn mạng cũng là lời mời gọi Hội trống noi gương vị thánh đã trải qua hành trình tìm kiếm chân lý và cuối cùng tìm thấy bình an nơi Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn, cách riêng các thành viên Hội trống, sống có hoài bão, có lý tưởng, không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức, nhờ đó biết phân định và chọn lựa cho mình một lối sống tốt đẹp, đạo đức và phù hợp với Tin mừng. Trong một thế giới không ngừng biến chuyển, người Kitô hữu không chỉ được mời gọi có lòng nhiệt thành, nhưng còn cần có chiều sâu tri thức và đời sống nội tâm. Đó là nền tảng giúp mỗi người sống đức tin cách trưởng thành, biết làm chứng cho Tin mừng và góp phần làm cho danh Chúa được tỏa sáng giữa lòng đời hôm nay.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Qua lời chuyển cầu của Thánh Augustinô, cộng đoàn Giáo xứ An Phú cầu xin Chúa ban cho Hội trống luôn giữ được tinh thần đoàn kết, nhiệt thành và quảng đại, để mỗi thành viên biết dùng khả năng và thời gian của mình phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ cộng đoàn. Ước mong những hồi trống của Hội trống Giáo xứ An Phú sẽ luôn vang lên như những tiếng gọi của tình hiệp nhất, góp phần làm cho các cử hành phụng vụ thêm sốt sắng, các sinh hoạt giáo xứ thêm sinh động, và trên hết trở thành một phương thế giúp cộng đoàn hướng lòng về Thiên Chúa.

Sau thánh lễ, cộng đoàn hân hoan lãnh nhận phép lành bình an từ linh mục chủ tế. Niềm vui mừng bổn mạng tiếp tục được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm trước cung thánh, ghi dấu một ngày lễ đầy ý nghĩa của Hội trống Giáo xứ An Phú trong tình hiệp thông, yêu thương và cùng nhau dấn thân phục vụ.

Ban Truyền thông Giáo xứ An Phú
















HÌNH ẢNH












