Lễ An Táng Cha Đa Minh Lương Đức Toàn – Chánh Xứ Giáo Xứ Cảnh Lâm

TIN GIÁO PHẬN
LỄ AN TÁNG CHA ĐA MINH LƯƠNG ĐỨC TOÀN
CHÁNH XỨ GIÁO XỨ CẢNH LÂM
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường
Người mục tử dấu yêu mang tên Đa Minh Lương Đức Toàn - Chánh xứ giáo xứ Cảnh Lâm - đã hoàn thành sứ mệnh được Thiên Chúa trao phó. Đôi mắt ngài đã khép lại, con tim yêu thương ấy cũng đã ngừng nhịp vào đúng 00 giờ ngày thứ Năm, 17 tháng 2 năm 2022, tại nhà xứ giáo xứ Cảnh Lâm. Ngài đã dừng bước trong hành trình lữ thứ trần gian ở tuổi 51, với 23 năm làm người tư tế của Chúa. Nghi thức khâm liêm được cử hành vào lúc 15 giờ cùng ngày, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Sau đó, linh cữu cha Đa Minh được quàn tại nhà thờ giáo xứ Cảnh Lâm. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tại nhà thờ giáo xứ Cảnh Lâm
Hành trình 51 năm cuộc đời của cha Đa Minh Lương Đức Toàn tuy khá ngắn ngủi nhưng ngài đã sống trọn vẹn trong tình yêu thương của Thiên Chúa và trong tình mến của giáo dân tại những nơi đã in đậm dấu chân của người mục tử, những nơi ngài đã phục vụ với trọn trái tim chân thành yêu thương.
Khởi đầu thánh lễ an táng, cha Chánh văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường - cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy tóm lượt đôi nét tiểu sử cha Đa Minh Lương Đức Toàn. Cha Đa Minh được rửa tội vào năm 1971 tại giáo xứ Hưng Nghĩa, giáo phận Bùi Chu. Ngài vào Đại Chủng viện Sài Gòn vào năm 1991 và được thụ phong linh mục vào năm 1999 tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường. Ngài đã từng phục vụ tại giáo xứ Bến Sắn, Lễ Trang, Phong Cốc và Cảnh Lâm cho đến ngày ngài từ giã cuộc đời nhân thế để về bên lòng Chúa.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức cha Giuse thay mặt toàn thể linh mục đoàn, cộng đoàn tu sĩ và giáo dân, chia sẻ nỗi niềm cùng gia đình tan quyến, linh tông huyết tộc của cha Đa Minh Lương Đức Toàn. Đức cha cũng mời gọi mọi người hiệp thông trong đức tin và trong tình mến để cầu nguyện cho linh hồn cha Đa Minh, xin Chúa ban phần phúc Nước Trời cho cha Đa Minh. Đức cha chia sẻ, cái chết đối với người Kitô hữu trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, chúng ta xác tín rằng chết không phải là hết, chết là một sự hoàn tất một hành trình trần thế. Chết trong Chúa để được hưởng hạnh phúc viên mãn muôn đời. Cha Đa Minh đã từ giã cuộc đời về với Chúa, ngài đã thực sự hoàn thành lễ dâng của người linh mục, ngài thực sự sống trọn đầy trong Chúa và đã chết trong Chúa, trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Trong giây phút thinh lặng, cộng đoàn cảm nghiệm sự ra đi của cha Đa Minh là sự khởi đầu của cuộc sống hạnh phúc Nước Trời. Dù thế, sự chia ly nào cũng mang nhiều luyến thương, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, những tiếng nất nghẹn ngào trong thời khắc tiễn biệt người thân yêu.
Tiễn biệt cha Đa Minh trong niềm luyến thương sâu đậm nhưng vẫn vững một niềm xác tín rằng Chúa đang giang tay đón cha Đa Minh vào lòng. “Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm biến thay”. Lời bài hát cho ta cảm nghiệm sâu sắc ý nghĩa của cuộc sống này. “Cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”. Cha Đa Minh Lương Đức Toàn nằm đấy, thân xác ngài bất động, hơi thở không còn, mắt nhắm nghiền, hai tay xuôi thẳng… rõ ràng ngài đã chết, thân xác ngài đã hoàn toàn không còn sự sống nữa. Thế nhưng, sau bức màn của sự chết ấy, cha Đa Minh vẫn tươi nở nụ cười hạnh phúc vì từ giây phút này, ngài có thể trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa, thuộc về vương quốc vĩnh hằng của Người, sẽ không còn đau khổ của bệnh tật, của gian truân khó nhọc trong cuộc đời lữ thứ trần gian. Thân xác ngài nằm đó và rồi sẽ về với cát bụi. Phận người là thế “người ơi hãy nhớ mình là bụi tro, một mai rồi sẽ trở về bụi tro”. Thân bụi tro sẽ trở về bụi tro nhưng linh hồn ngài sẽ được an yên trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, nơi tình yêu bao la không bao giờ vơi cạn, nơi hạnh phúc chan hòa không bao giờ vơi đi.
Sau nghi thức tiễn biệt, linh cữu cha Đa Minh Lương Đức Toàn được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận Phú Cường, trong khuôn viên nghĩa trang Bến Sắn. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp nguyện xin Thiên Chúa thương ban phần phúc Nước Trời với cha Đa Minh.
Xin tiễn biệt cha Đa Minh Lương Đức Toàn!
HÌNH ẢNH











