Header

Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Giáo xứ Búng mừng bổn mạng Giáo khu II

Giáo xứ Búng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, đồng thời mừng bổn mạng Giáo khu II trong bầu khí sốt mến và hiệp nhất.

TIN GIÁO PHẬN

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - GIÁO XỨ BÚNG MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU II

Giáo xứ Búng, 07/10/2026 – Trong cảnh chiều mưa trút nước, bà con giáo dân vẫn tề tựu trước lễ đài Đức Mẹ Mân Côi tại Giáo khu II (phía sau nhà thờ Búng) để cùng lần hạt Mân Côi, chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày lễ trọng.

Vào lúc 18g00, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi được cử hành long trọng, do Cha sở Giuse Nguyễn Quốc Trung chủ tế, cùng với sự đồng tế của Cha phó Giuse Nguyễn Phong Sương. Bầu khí nhà thờ trang nghiêm và sốt mến, dù thời tiết bên ngoài còn nhiều khắc nghiệt.

Trong bài giảng, Cha sở nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của Kinh Kính Mừng. Đây là lời chào của bà Isave khi Đức Mẹ đến viếng thăm, đồng thời là lời cầu nguyện chiêm ngắm Mẹ Maria đầy ơn phước: "Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ". Cha sở chia sẻ rằng Mẹ Maria đã đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi biến cố lịch sử cứu độ, từ mầu nhiệm Nhập Thể, rao giảng, Thương khó cho đến Phục sinh, được thể hiện qua Năm sự Vui, Sáng, Thương, Mừng.

Cha sở cũng nhắc nhở cộng đoàn về tinh thần hiệp nhất trong Giáo khu. Việc chung sống trong một liên gia không chỉ là sự gần gũi về địa lý, mà là tiếng nói thương yêu, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, thăm viếng và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh vui buồn. Lời cầu nguyện qua việc lần chuỗi Mân Côi trước đài Đức Mẹ, trong từng gia đình, giờ cầu nguyện riêng và các hội đoàn, đã khép kín một vòng tròn tình người, gắn kết mọi thành viên trong Giáo khu.

Trong phần cầu nguyện cho mọi người, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho các vị mục tử: Hội Thánh, quý Đức cha, các linh mục, quý thầy và quý sơ đang sống đời thánh hiến, để các ngài nhận được sức mạnh từ lời cầu nguyện, sống trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng Chúa trao phó. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho giáo xứ được ơn hiệp nhất, và đặc biệt cho Giáo khu II luôn tin tưởng, phó thác mọi vướng mắc trong gia đình và con cái cho Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Maria, vì "không có gì mà Thiên Chúa không làm được".

Sau bài giảng, mọi người sốt sắng tiến lên rước Lễ. Nghi thức kết thúc Thánh lễ trong bầu khí bình an.

Đáng chú ý, ngày 7-10-1571 là ngày diễn ra trận hải chiến Lepanto, nơi các quốc gia Kitô giáo giành được chiến thắng bất ngờ nhờ lời kinh Mân Côi. Đức Giáo hoàng Piô V đã nhận định chiến thắng này là nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, và từ đó thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7-10 hàng năm, nhằm tôn vinh Mẹ và cổ võ việc lần chuỗi Mân Côi trong đời sống đức tin Kitô hữu.

Sau Thánh lễ, mọi người được mời dùng cơm chiều khi cơn mưa vừa dứt, và ra về trong bình an.

--- Ban Truyền thông Giáo xứ Búng ---


CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
11+