
Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường kết thúc Tuần tĩnh tâm năm 2025
by Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
TIN GIÁO PHẬN
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG KẾT THÚC TUẦN TĨNH TÂM NĂM 2025
Tòa Giám mục Phú Cường, 14/11/2025 - Tuần tĩnh tâm năm 2025 của Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường đã khép lại trong ân sủng của Chúa và bầu khí hiệp thông Linh mục đoàn. Với chủ đề “Lắng nghe để chữa lành – Chữa lành để phân định”, các linh mục đã dành trọn những ngày tĩnh lặng trở về với Chúa và với chính mình, để nhận diện những tổn thương nội tâm, được tái tạo trong ân sủng, và canh tân khả năng lắng nghe và phân định thiêng liêng trong đời sống mục vụ.

Trong các ngày tĩnh tâm, quý cha đã được dẫn bước qua ba trọng tâm lớn:
- Lắng nghe: Lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tiếng nói lương tâm, lắng nghe Giáo hội và lắng nghe nhau.
- Chữa lành: Đối diện với những mệt mỏi, áp lực mục vụ và những đổ vỡ nội tâm để được Chúa chữa lành.
- Phân định: Nhận ra thánh ý Chúa trong sứ vụ, để bước đi với tự do nội tâm và lòng can đảm mục tử.
Hoa trái của những ngày tĩnh tâm đã giúp quý cha tìm lại sự tĩnh lặng, bồi dưỡng tâm hồn và chuẩn bị cho một năm mục vụ mới với tâm thế mới. Từ sáng sớm, quý cha quy tụ tại nhà nguyện để nguyện gẫm, thinh lặng nội tâm, đọc Kinh Sáng trước khi bước vào Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse chủ tế.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện Gioakim Lê Công Thành đã chia sẻ ngắn gọn và nhấn mạnh ba điểm chính:
1. Ơn gọi linh mục là hồng ân hoàn toàn nhưng không: Không ai xứng đáng với chức linh mục, mỗi linh mục là một công trình của lòng thương xót Chúa. Qua tác động của ơn Chúa và sự dẫn dắt của Giáo hội, linh mục được sai đến sống và hy sinh cho đoàn chiên được trao phó.
2. Toàn bộ đời linh mục phải là lời tạ ơn: Cha Tổng mời gọi quý cha nhìn lại người phong hủi trở lại tạ ơn Chúa: Tạ ơn là thái độ căn bản của người môn đệ. Khi cảm nếm tình Chúa, sự hy sinh và phục vụ sẽ trở thành niềm vui chứ không phải gánh nặng.
3. Tinh thần tích cực và hiệp nhất trong sứ vụ: Linh mục được mời gọi xây dựng cộng đoàn bằng suy nghĩ tích cực, lời nói khích lệ, và hành động mang lại hiệp nhất. Đời sống mục vụ chỉ trổ sinh hoa trái khi trái tim người mục tử được quy hướng về một Thiên Chúa duy nhất.

Sau Thánh lễ, linh mục đoàn chụp hình lưu niệm và dùng điểm tâm trong tinh thần vui tươi.
Đến 8h15, quý cha trở lại hội trường đọc Kinh Sách, rồi bước vào phần gặp gỡ và trao đổi mục vụ với Đức cha Giuse. Trong phần chia sẻ, Đức cha trình bày chương trình làm việc để chuẩn bị cho kỳ Ad Limina sắp tới tại Roma, đồng thời mời gọi quý cha, đặc biệt là quý cha Quản hạt, các cha đặc trách các Uỷ ban, cùng nhìn lại toàn bộ đời sống và hoạt động mục vụ của giáo phận trong thời gian vừa qua. Từ việc tổng kết đó, Đức cha định hướng cho việc xây dựng kế hoạch mục vụ chiến lược cho tương lai, nhấn mạnh đến tầm nhìn – sứ mạng, cũng như những cơ hội và thách đố đang hiện diện nơi từng giáo hạt.

Sau khi Đức cha chia sẻ, quý cha có dịp đóng góp ý kiến, nêu nhận định và đề nghị những hướng đi mục vụ cụ thể nhằm giúp giáo phận ngày càng phát triển theo thánh ý Chúa. Kết thúc buổi gặp gỡ, Cha Tổng Đại diện thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn Đức cha Giuse và cha giảng phòng – Giuse Trần Tấn Lực.

Sau đó, quý cha tiến lên nhà nguyện viếng Thánh Thể và đọc Kinh Trưa, rồi cùng nhau sang nhà ăn của Cơ sở Đào tạo dùng bữa trưa huynh đệ.

Tuần tĩnh tâm chính thức khép lại, quý cha trở về các giáo xứ trong tâm tình: Tạ ơn Chúa vì tuần lễ tràn đầy hồng ân, canh tân đời sống mục vụ, với con tim được chữa lành và trái tim mục tử đầy lửa yêu mến. Tuần tĩnh tâm khép lại, nhưng hành trình “lắng nghe – chữa lành – phân định” vẫn tiếp tục trong từng ngày sống và từng sứ vụ nơi cộng đoàn dân Chúa.
Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường