![Header](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.client.giaophanphucuong.org%2Fstorage%2Fimages%2Fcb6097e2-be8d-4271-9419-7e2d88f6c31a.jpg&w=1920&q=75)
Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường Tĩnh Tâm Quý I/2025
![avatar](/webp/logo-for-web.webp)
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM QUÝ I/2025
WGPPC. Hôm nay, thứ Ba, ngày 21/01/2025, Linh mục đoàn giáo phận Phú Cường đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự ngày tĩnh tâm Quý I/2025. Dẫu rằng đây là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, với vô vàn công việc mục vụ bận rộn tại các giáo xứ, nhưng quý cha và quý phó tế vẫn ưu tiên dành thời gian tham dự ngày tĩnh tâm ý nghĩa này. Đây là dịp quý cha và quý thầy được gặp gỡ, sống tình huynh đệ và nhất là cùng nhau chìm sâu trong những giờ phút thân tình bên Chúa Giêsu - Linh mục thượng phẩm đời đời. Ngày tĩnh tâm hôm nay càng thêm đặc biệt khi diễn ra trong bầu khí của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, đồng thời, cũng là dịp Tất niên của Linh mục đoàn Giáo phận.
Dù chương trình tĩnh tâm chính thức bắt đầu lúc 8:30 sáng, quý cha và quý thầy đã hiện diện từ rất sớm tại Trung tâm. Những cái bắt tay, nụ cười ấm áp và những câu chuyện rôm rả bên tách trà nóng hay ly cà phê sáng đã tạo nên bầu khí thân tình, ấm áp của tình huynh đệ.
Tiếng chuông vang lên lúc 8:30, báo hiệu thời gian tĩnh lặng bắt đầu. Quý cha và quý thầy cùng nhau tiến lên nhà nguyện của Trung tâm, chính thức bước vào giờ tĩnh tâm.
Khởi đầu chương trình, cộng đoàn tha thiết khẩn cầu Chúa Thánh Thần hiện diện, thánh hóa và hướng dẫn ngày tĩnh tâm. Sau phần hiệp nguyện kinh trưa Giờ Ba, mọi người cùng lắng nghe bài suy niệm tĩnh tâm do cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải MF - Giám tỉnh Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - biên soạn. Chủ đề của bài suy niệm là “Linh mục sống niềm hy vọng - Chứng nhân loan báo Tin mừng”, với ba gợi ý suy tư:
1. Trong lòng Giáo phận: Cùng nhau loan báo Tin Mừng.
2. Trong lòng Giáo hội: Năm Thánh - Ân sủng cho chúng ta hy vọng.
3. Trong thừa tác vụ Linh mục: Sống niềm hy vọng - Chứng nhân loan báo Tin Mừng.
Những gợi ý suy niệm này đã giúp quý cha và quý thầy có thêm cơ hội nhìn lại ơn gọi và sứ vụ linh mục của mình, từ đó thêm hăng say và nhiệt thành hơn trong công việc mục vụ.
Cao điểm của ngày tĩnh tâm chính là thánh lễ tạ ơn, nơi quý cha và quý thầy cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng hy tế tạ ơn lên Thiên Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã khai triển sứ điệp Lời Chúa của thánh lễ Tất niên (Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55), nhấn mạnh hình ảnh của Đức Maria - mẫu gương sống trọn vẹn tâm tình tạ ơn. Ngài mời gọi cộng đoàn ý thức rằng mọi điều chúng ta có đều là hồng ân của Chúa, để luôn dâng lời cảm tạ trong sự khiêm tốn. Đồng thời, Đức cha cũng kết nối ý nghĩa sứ điệp Lời Chúa với tinh thần của Năm Thánh, kêu gọi quý cha và quý thầy ý thức hơn về trách nhiệm sống và khơi dậy niềm hy vọng nơi những người mà mình gặp gỡ và phục vụ.
Kết thúc thánh lễ, trong bầu khí ấm cúng của ngày Tất niên, cha Tổng Đại diện Gioakim Lê Công Thành đã thay lời Linh mục đoàn bày tỏ tâm tình tri ân, xin lỗi và chúc mừng năm mới đến Đức cha Giuse và Đức cha Phêrô. Đáp lời, Đức cha Phêrô cũng gửi gắm những tâm tình chia sẻ và lời chúc xuân thân tình đến toàn thể Linh mục đoàn Giáo phận.
Nhân dịp đặc biệt này, Đức cha Giuse đã dành thời gian gặp gỡ Linh mục đoàn, ngài thông qua ý hướng mời gọi quý cha cộng tác trong các phận vụ của Giáo phận. Ngài nhấn mạnh vai trò của các cha quản xứ trong việc quản trị và xây dựng tinh thần hiệp thông nơi các giáo xứ.
Ngày tĩnh tâm khép lại bằng bữa cơm trưa thân mật. Quý cha và quý thầy tạm chia tay nhau, trở về nhiệm sở để tiếp tục chu toàn sứ vụ của mình, đặc biệt trong những ngày tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Nguyện xin Chúa, Đấng là nguồn mạch của hiệp nhất và bình an, luôn tuôn đổ ân sủng dồi dào trên Linh mục đoàn giáo phận Phú Cường, để tất cả được đồng tâm nhất trí, sống và phục vụ trong niềm hy vọng.
Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH
![Photo-0](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/b3a198f9-e101-4650-aebd-10e5f62c9c4c.webp)
![Photo-1](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/c3f0458d-26de-4f92-bd42-5006486ba89b.webp)
![Photo-2](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/1db4d9d1-12f1-4366-a0fe-60c1a97ff6c0.webp)
![Photo-3](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/670ab427-787b-47c8-9823-848ce00ca686.webp)
![Photo-4](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/85eb41b1-22aa-42c7-b136-33a342fe1854.webp)
![Photo-5](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/1d0779bf-b9a5-457b-97cc-1bf4c01fb091.webp)
![Photo-6](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/33988584-777d-4cab-ad36-e58e2d9f2642.webp)
![Photo-7](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/59ef0bb7-f2d9-4606-87f3-2cb37ead0baa.webp)
![Photo-8](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/bd0c9c16-b663-4c30-bc08-59408d07e92c.webp)
![Photo-9](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/9ca8a5a3-8ea1-405a-98de-fb1b3bbad5c2.webp)
![Photo-10](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/c766a828-fac6-4464-b455-db5de93b33de.webp)
![Photo-11](https://api.client.giaophanphucuong.org/storage/images/75cc12cf-23b5-4bc3-835d-6bb4810ae2af.webp)