
Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường tĩnh tâm và dâng thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 15 năm Giám mục của Đức Cha Giuse
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM VÀ DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN
MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA GIUSE
Nhà thờ Chánh toà Phú Cường, 05/05/2026 – Vào lúc 8g00 sáng, tất cả quý cha trong Giáo phận quy tụ về Nhà thờ Chánh toà Phú Cường để tham dự cuộc tĩnh tâm quý 2 – chương trình thường niên của linh mục đoàn Giáo phận. Đặc biệt trong dịp tĩnh tâm lần này, toàn thể quý cha cùng anh chị em giáo dân trong Giáo phận quy tụ lại để dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho Đức cha Giuse nhân kỷ niệm 15 năm Giám mục.
Đúng 8g00, tất cả quý cha có mặt tại phòng tĩnh tâm để cùng nhau suy niệm Lời Chúa, thinh lặng và hồi tâm. Sau phút hồi tâm, quý cha đến với những cha bạn, cha anh, cha em của mình để lãnh nhận Bí tích Giải tội – một khoảnh khắc thắm tình huynh đệ linh mục.

Đến 9g30, quý cha cùng thay phẩm phục để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với Đức cha Giuse. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế, với sự đồng tế của toàn thể linh mục đoàn Giáo phận, quý linh mục thuộc các dòng tu và sự hiệp thông tham dự của đông đảo anh chị em giáo dân.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lấy nền tảng từ Lời Chúa và gương sáng của Đức Mẹ Maria để định hướng cho sứ vụ hiệp hành và loan báo Tin Mừng. Từ sách Huấn ca và thư Thánh Phaolô, ngài nhấn mạnh rằng tất cả muôn loài vạn vật ở mọi nơi, mọi thời đều là hồng ân tốt đẹp của Thiên Chúa. Dù lời tạ ơn của con người không làm cho Chúa vinh quang thêm, nhưng lại mang đến ơn cứu độ và hạnh phúc cho chính chúng ta. Ngược lại, sự vô ơn là một niềm bất hạnh lớn lao, vì người vô ơn không nhận biết những ân huệ mình đang lãnh nhận. Việc nhận ra và tạ ơn Chúa cần sự nâng đỡ, bổ túc cho nhau trong cộng đoàn để mỗi người có thể sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn hơn.

Tâm tình tri ân này được thể hiện trọn vẹn nhất nơi Đức Maria. Sau biến cố Truyền Tin, sự biết ơn sâu sắc đã thôi thúc Mẹ lên đường viếng thăm bà Êlisabét, biến lòng biết ơn thành hành động mang Chúa đến cho tha nhân. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu không chỉ giữa hai bà mẹ mà còn giữa thai nhi Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đã làm bừng lên niềm vui cứu độ. Lòng biết ơn đã dẫn dắt Đức Mẹ đi rất xa trên hành trình sứ vụ, gắn kết chặt chẽ cùng Chúa Giêsu dọc dài theo lịch sử mà ngày nay chúng ta vẫn luôn chiêm ngắm qua các mầu nhiệm Mân côi.

Từ tấm gương của Đức Maria, Đức cha mời gọi toàn thể Giáo phận Phú Cường hướng tới tinh thần hiệp hành. Thông qua việc nhắc đến bài suy niệm tĩnh tâm của cha Giuse Cao Đình Phương – đặc trách Ban Loan báo Tin Mừng, ngài khao khát cộng đoàn hãy lấy Đức Mẹ làm ngôi sao dẫn đường. Việc đi chung với nhau, cùng nhau xây dựng đức tin trưởng thành sẽ tạo nên sức mạnh để cộng đoàn thực thi sứ mạng cốt lõi là mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

Nhìn lại hành trình 15 năm trong sứ vụ Giám mục, Đức cha chia sẻ tâm niệm đời ngài qua lời của Thánh Gioan Tẩy Giả: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Ngài xác tín rằng công việc mục vụ không cốt ở những công trình xây cất bề ngoài, mà quan trọng nhất là bản thân phải lu mờ đi để Chúa Giêsu được nổi bật. Theo ngài, bổn phận của mọi Kitô hữu là phản chiếu hình ảnh Chúa qua cách sống, cách ăn nói và ứng xử hàng ngày, sao cho người khác thấy Chúa thật dễ thương và hấp dẫn. Đồng thời, chúng ta cũng phải nỗ lực làm cho Chúa được rạng rỡ nơi những người anh chị em mà chúng ta đang phục vụ, vì tất cả đều là hiện thân của Thiên Chúa. Sự tạ ơn đích thực không phải là để khoe khoang thành tích cá nhân, mà là cơ hội để làm sáng tỏ những việc Thiên Chúa đã thực hiện và tiếp tục cộng tác với ơn Chúa để tôn vinh Ngài một cách sống động nhất.

Sau Lời nguyện hiệp lễ, cha Tổng đại diện Gioakim, đại diện quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận, dâng lời chúc mừng kỷ niệm 15 năm hồng ân Giám mục của Đức cha Giuse (29/04/2011 – 29/04/2026).

Thay mặt toàn thể gia đình Giáo phận, cha Tổng đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng Đức cha. Ngài nhấn mạnh 15 năm qua là một hành trình dấn thân quảng đại, tận tụy chăm sóc đoàn chiên với tấm lòng mục tử âm thầm và bền bỉ. Đức cha đã góp phần củng cố đức tin, nâng đỡ đời sống thiêng liêng, cổ võ ơn gọi và thúc đẩy hoạt động bác ái trong toàn Giáo phận. Đặc biệt, cha Tổng đại diện làm nổi bật ưu tư truyền giáo sâu đậm của Đức cha, qua đó mời gọi dân Chúa canh tân đời sống, giúp Giáo phận không bị khép kín mà biết ra đi thực thi sứ mạng giữa lòng xã hội. Linh mục đoàn và dân Chúa bày tỏ sự kính mến, cam kết sống vâng phục, hiệp nhất và cộng tác với Đức cha, đồng thời cầu xin Chúa ban cho ngài sức khỏe, bình an và ơn khôn ngoan để tiếp tục dẫn dắt Giáo phận.

Nhân cơ hội này, cha Tổng đại diện cũng thay lời anh em linh mục chúc mừng kỷ niệm 53 năm hồng ân linh mục của cha cố Giuse Đào Nguyên Thống (01/05/1973 – 01/05/2026). Ngài ghi nhận những đóng góp to lớn của cha cố qua các đầu sách Công giáo với bút danh Hồng Nguyên, hiện đang có mặt tại nhiều chủng viện và nhà sách. Hành trình 53 năm của cha cố là minh chứng cho sự trung thành, dâng hiến âm thầm, khiêm tốn và quảng đại. Lối sống giản dị và tinh thần phục vụ của ngài đã nuôi dưỡng đức tin cho nhiều thế hệ tín hữu, đồng thời trở thành nguồn khích lệ quý giá cho các linh mục trẻ. Cha Tổng đại diện nguyện xin Chúa tiếp tục ban sức khỏe, bình an và niềm vui cho cha cố.

Kết thúc bài phát biểu, toàn thể cộng đoàn kính dâng những lẵng hoa tươi thắm cùng quà tặng lên Đức cha và cha cố để tỏ lòng tri ân, đồng thời kính mời Đức cha có đôi lời đáp từ, tuy nhiên, Đức cha đã nhường lời lại cho cha cố Giuse.


Đáp lại tâm tình của cộng đoàn, cha cố Giuse chia sẻ niềm xúc động trước sự bất ngờ khi được cha Tổng đại diện mời lên bàn thờ và được Đức cha nhường lời phát biểu, bởi mục đích ban đầu của ngài chỉ là đến để chia sẻ những vất vả trong 15 năm làm Giám mục của Đức cha. Ngài kính chúc Đức cha tràn đầy sức khỏe và mong Đức cha có thể mang những thao thức của Giáo hội – qua Đức Thánh Cha – về thực hiện tại Giáo phận nhà, đặc biệt sau chuyến viếng thăm mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô. Ngài cũng cảm ơn cha Tổng đại diện vì đã mang lại cho ngài một niềm vui bất ngờ, đồng thời cầu xin Chúa ban cho cha Tổng đại diện nhiều sự khôn ngoan để cùng Đức cha thăng tiến Giáo phận.

Nhận mình là linh mục cao tuổi nhất của Giáo phận đang hiện diện ở tuổi 83 – độ tuổi mà ngài gọi vui là “siêu cổ lai”, cha cố chia sẻ rằng mình không còn tính ngày tháng nữa mà chỉ chờ đợi giờ Chúa gọi. Ngài xin Chúa cho mình luôn trong tâm thế sẵn sàng ra đi với trọn tình yêu mến và sự thống hối. Ngài cảm ơn quý cha đã mang lại niềm vui cho một người già như ngài, đồng thời cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho Đức cha Giuse và mong những lời cầu nguyện ấy cũng sẽ “nở hoa kết trái” cho cả chính ngài.

Sau bài ca kết lễ, Đức cha cùng toàn thể quý cha chụp hình lưu niệm trước gian cung thánh. Tiếp đó, Đức cha quay lại để chụp chung với cộng đoàn một tấm hình kỷ niệm.


Sau đó, Đức cha và quý cha tiến vào phòng tiệc để chia sẻ với nhau trong bữa cơm huynh đệ. Thánh lễ tạ ơn và buổi tĩnh tâm hôm nay là dịp để toàn thể linh mục đoàn và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Phú Cường cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 15 năm Giám mục của Đức cha Giuse, đồng thời cầu nguyện cho ngài luôn tràn đầy ơn Chúa trên hành trình mục vụ phía trước.


Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












