Header

MỜI CHÚA VUI TRUNG THU

avatarby Ban Truyền thông Giáo họ Tân An
06/10/2025
823
Trong văn hóa Á Đông, tháng Tám âm lịch luôn mang đến một ngày đặc biệt - ngày tết Trung thu, hay còn gọi là tết Thiếu nhi. Đây là dịp mang lại niềm vui trong trẻo và hồn nhiên cho bao trẻ thơ gần xa, là khoảnh khắc sum vầy, đoàn tụ và sẻ chia yêu thương.

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
MỜI CHÚA VUI TRUNG THU

Được sự đồng hành của cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy - Đặc trách giáo họ Tân An, giáo phận Phú Cường - cộng đoàn giáo họ Tân An đã hân hoan tổ chức đêm văn nghệ và phát quà Trung thu cho thiếu nhi trong giáo họ, cũng như con em của bà con lân cận. Với chủ đề “Mời Chúa vui Trung thu”, đêm văn nghệ thật sự trở thành một đêm hội trăng rằm đầy ắp tiếng cười và ánh sáng yêu thương. Chương trình được tổ chức vào tối Chúa nhật ngày 05/10/2025 (nhằm đêm 14 tháng Tám âm lịch), quy tụ khoảng 150 thiếu nhi trong giáo họ cùng gần 200 em nhỏ trong khu vực đến chung vui.

Như Lời Chúa dạy: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy” (Mc 10,14), đêm hội Trung thu chính là điểm hẹn để các em đến gần Chúa hơn, qua những tấm lòng dấn thân và sẻ chia của cộng đoàn giáo họ Tân An. Các em được vui chơi, ca hát, biểu diễn văn nghệ và nhận những phần quà đượm tình thân. Lời Chúa “Ai không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ không được vào nước trời” (Mt 18,3) như được hiện thực hóa qua bầu khí đơn sơ, chân thành nhưng tràn đầy niềm vui và sự hiệp nhất trong đêm trăng rằm năm nay

Để có được chương trình ý nghĩa ấy, toàn thể cộng đoàn giáo họ Tân An đã đồng lòng chung sức trong suốt hơn một tháng qua. Sau mỗi thánh lễ tối thứ Bảy và Chúa nhật, các em thiếu nhi cùng các sơ, thầy, anh chị giáo lý viên miệt mài tập luyện các tiết mục văn nghệ. Khuôn viên nhỏ bé của nhà thờ giáo họ trở nên rộn ràng, ngập tràn tiếng hát, tiếng cười và những cử điệu hồn nhiên đầy sức sống.



Cùng với thiếu nhi, các ban ngành đoàn thể - từ Giới Gia trưởng, Giớ Hiền mẫu đến các thiện nguyện viên không chỉ trong giáo họ mà còn có cả nơi giáo xứ Mỹ Hảo - cũng âm thầm chuẩn bị từng chi tiết: từ việc dựng sân khấu, trang trí, nấu những bữa ăn nhẹ, đến chuẩn bị những phần quà ý nghĩa cho tất cả các em. Nhờ vậy, đêm hội không chỉ vui về tinh thần mà còn trọn vẹn cả về vật chất - nơi mỗi người đều cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau.

Những vũ khúc rộn ràng, bài hát tươi vui, cùng phần dẫn chương trình dí dỏm của các em trong vai chị Hằng, chú Cuội đã tạo nên một bầu không khí vừa hồn nhiên, vừa đậm chất đức tin. Tất cả cùng hòa quyện nên hình ảnh một cộng đoàn đang lớn lên trong đức tin, cùng nhau vun trồng những mầm xanh hy vọng - chính là các em thiếu nhi hôm nay, những người tiếp nối hành trình đức tin của giáo họ Tân An mai sau.

Đêm hội Trung thu khép lại nhưng tình thân và lòng biết ơn vẫn còn đọng mãi. Cộng đoàn giáo họ Tân An dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân những tấm lòng gần xa đã chung tay góp sức để mùa Trung thu năm nay trở nên một dấu ấn yêu thương và hiệp nhất.

Xin dâng mọi sự lên Thiên Chúa và mượn lời thánh Phanxicô Assisi để nói lên tâm tình của cộng đoàn những người lữ hành hy vọng trong Năm Thánh: “Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa”.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho mỗi người, để ánh trăng Trung thu năm nay không chỉ tỏa sáng trong đêm mà còn chiếu rọi vào từng tâm hồn - làm bừng lên niềm vui, tình người và ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày.

Andrew Dũng - Truyền thông giáo họ Tân An

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
9+