Header

Mừng kính Thánh Anê Lê Thị Thành - Phong trào Cursillo cụm Lộc Ninh mừng bổn mạng

13/07/2026
86
Phong trào Cursillo cụm Lộc Ninh quy tụ tại Giáo xứ Lộc Tấn mừng bổn mạng thánh nữ Anê Lê Thị Thành, với buổi Ultreya chủ đề "Thầy đã chọn con" và thánh lễ tạ ơn.
TIN GIÁO PHẬN
MỪNG KÍNH THÁNH ANÊ LÊ THỊ THÀNH 
PHONG TRÀO CURSILLO CỤM LỘC NINH MỪNG BỔN MẠNG

Giáo xứ Lộc Tấn, 11/07/2026 – Vào lúc 8g30 sáng thứ Bảy, Phong trào Cursillo cụm Lộc Ninh mừng bổn mạng thánh nữ Anê Lê Thị Thành tại Giáo xứ Lộc Tấn, Giáo hạt Bình Long, trong bầu khí vui tươi và ấm áp, với sự tham dự của các Cursillista thuộc các giáo xứ Lộc Ninh, Lộc Thạnh, Lộc Hoà và Lộc Tấn.

Hiện diện trong buổi Ultreya có quý cha linh hướng Đaminh Hoàng Văn Chỉ và cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Việt Bắc, cùng Ban Điều hành Phong trào Cursillo Giáo phận Phú Cường.

Vào lúc 8g45, cộng đoàn đọc kinh khai mạc và kinh nguyện Cursillista, hát bài "Cursillista hành khúc" và nghe đọc tiểu sử thánh nữ Anê Lê Thị Thành. Sau đó, mọi người chia sẻ theo nhóm.

Tiếp đến là phần chia sẻ chứng nhân với chủ đề "Thầy đã chọn con". Các anh chị Cursillista kể lại hành trình can đảm dấn thân đến với anh chị em dân tộc thiểu số và những người khô khan nguội lạnh, giúp họ nhận biết Thiên Chúa là người Cha hằng yêu thương con người, dù họ đến từ đâu. Các anh chị cũng dâng lên Chúa những con người mà Ngài đã gửi đến trên vùng đất đỏ Bình Long này.

Với tấm lòng quảng đại, các anh chị len lỏi vào mọi ngõ ngách để anh chị em dân tộc thiểu số và những người khô khan tìm được dòng nước trong lành là chính Thiên Chúa. Các anh chị đã mạnh dạn làm chứng cho chân lý giữa bao khó khăn, để tiếng chuông ngày ngày vẫn vang lên, các thánh lễ vẫn được tiếp nối, và hành trình đức tin của những con người ấy được nối dài, không bị gián đoạn.

Đúc kết phần chia sẻ, cha linh hướng Giuse Maria nhắn nhủ: nếu có tình yêu Thiên Chúa, con người luôn tin tưởng, hy sinh và phó thác. Ngài mời gọi các Cursillista vượt qua những giới hạn của mình bằng cách bày tỏ những thắc mắc để cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa sửa đổi mỗi ngày nên tốt hơn.

Sau giờ giải lao lúc 10g15, thánh lễ mừng kính thánh nữ Anê Lê Thị Thành được cử hành vào lúc 10g30 do cha Giuse Trần Duy Đại, cha phó Giáo xứ Lộc Tấn, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Đaminh Đồng Anh Vương và quý cha linh hướng.


Khởi đi từ thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 8,31b-39): "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Nhưng trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta", cùng với bài Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 10,28-33): "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn", bài giảng nhấn mạnh gương chứng tá của thánh nữ Anê Lê Thị Thành, người nữ duy nhất trong số 117 vị thánh Tử đạo Việt Nam. Thánh nữ đã tin và trung thành với Thiên Chúa cho đến chết, trong khi có những gia đình vừa gặp thử thách đã vội đánh mất niềm tin. Từ đó, cộng đoàn được mời gọi dâng trọn đời sống cho Thiên Chúa giữa muôn vàn khó khăn, bởi nếu có rơi rớt, thì cũng rơi vào chính vòng tay yêu thương của Ngài.



Bài giảng cũng nhắc lại tình bạn Cursillo trong đời sống Học đạo, Sùng đạo và Hành đạo: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em", để không ai phải cô đơn một mình. Giữa những cơn cám dỗ, nhờ lời cầu nguyện, việc tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích trong tinh thần hoán cải, mỗi người sẽ sống khiêm nhường hơn, biết nhận ra lỗi lầm của mình thay vì đổ lỗi cho người khác. Chính khi nhận biết mình yếu đuối, con người mới cảm nếm được sự ngọt ngào của Thiên Chúa giữa những gian truân đang gánh chịu.



Trong thánh lễ, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những giới hạn của mình với tâm tình đơn sơ, nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ Anê Lê Thị Thành, xin cho mỗi người luôn trung tín trong mọi việc và được nhiều cơ hội phụng sự hơn.



Thánh lễ kết thúc trong niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đã gọi và chọn mỗi người bước theo Ngài. Cộng đoàn tri ân các vị thánh tử đạo đã đổ máu đào vì đức tin, đồng thời quyết tâm mở lòng ra với mọi người và hy sinh cho nhau, để tiếp bước hành trình truyền giáo theo lệnh truyền của Chúa: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo", gieo hạt giống Lời Chúa vào cả những vùng đất cằn khô sỏi đá.







CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
12+