
Mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi mừng quan thầy Giới Hiền mẫu giáo điểm Tam Lập - Phước Thành
MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
MỪNG QUAN THẦY GIỚI HIỀN MẪU GIÁO ĐIỂM TAM LẬP - PHƯỚC THÀNH
Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Giáo Điểm Tam Lập hân hoan mừng kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi – bổn mạng Giới Hiền Mẫu Giáo Điểm. Đây là dịp để chị em Hiền Mẫu cùng cộng đoàn chiêm ngắm gương sống của Đức Maria, đồng thời tái khám phá sức mạnh của lời kinh Mân Côi trong đời sống gia đình và hành trình đức tin.
Vào lúc 16 giờ 30, Chúa nhật ngày 04/10/2026, tại Giáo Điểm Tam Lập, Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi được long trọng cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Linh mục Đặc trách Tôma Phạm Văn Đông mở đầu bằng nghi thức rước kiệu và xông hương, với sự tham dự đông đảo của Giới Hiền Mẫu Giáo Điểm, các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa. Đoàn rước tiến bước trong lời kinh Mân Côi, như một lời tôn kính dâng lên Đức Maria và cũng là lời cầu nguyện xin Mẹ luôn đồng hành, che chở từng gia đình trong cộng đoàn.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Tôma nhấn mạnh đến ý nghĩa và sức mạnh của kinh Mân Côi trong đời sống người Kitô hữu, đặc biệt nơi các gia đình.
Cha chia sẻ: “Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi nhắc nhở mỗi người chúng ta về sức mạnh của lời kinh Mân Côi – một lời kinh đơn sơ nhưng sâu sắc, đưa chúng ta đến gần Chúa hơn qua Mẹ Maria. Xin Mẹ giúp các chị em Hiền Mẫu chúng con biết noi gương Mẹ, để trong từng gia đình, chúng con luôn biết cầu nguyện, nhẫn nại, yêu thương và trở nên những người gieo bình an.”

Lời mời gọi ấy vẫn luôn mang tính thời sự đối với mỗi gia đình hôm nay. Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, lời kinh Mân Côi trở thành khoảng lặng để mỗi người trở về với Chúa, cùng nhau cầu nguyện và trao phó những vui buồn của gia đình cho Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ.
Đặc biệt, nơi những người mẹ, người vợ trong gia đình, việc noi gương Đức Maria sống âm thầm, nhẫn nại, yêu thương và phục vụ chính là một cách làm cho đời sống gia đình trở nên mái ấm của tình yêu và bình an.
Trong dịp mừng Lễ, Cha Tôma đã cử hành nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ Mân Côi cho hai Giáo Khu Vô Nhiễm và Mông Triệu, đồng thời khai mạc đọc kinh liên gia trong Tháng Mân Côi.

Đây là dịp để các gia đình cùng quy tụ bên Mẹ, siêng năng lần chuỗi, cầu nguyện và sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương. Qua đó, cộng đoàn cùng đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ tại Fatima: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.”
Cuối Thánh lễ, chị Trưởng Giới Hiền Mẫu đã thay mặt toàn thể chị em dâng lời cảm ơn Cha Đặc trách Tôma, quý Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với Giới Hiền Mẫu trong ngày mừng bổn mạng.

Trong niềm vui của ngày lễ, chị em Hiền Mẫu cùng nhau quyết tâm noi gương Đức Mẹ Mân Côi, siêng năng cầu nguyện, sống yêu thương, nhẫn nại và quảng đại hơn trong gia đình cũng như trong đời sống cộng đoàn; để mỗi người mẹ trở nên một người gieo những hạt giống đức tin, bình an và yêu thương nơi chính gia đình mình.
Sau Thánh lễ, quý Cha, quý Hội đồng Mục vụ cùng cộng đoàn đã cùng Giới Hiền Mẫu tham dự bữa cơm thân mật, trong tình huynh đệ và niềm vui của ngày mừng bổn mạng.
Xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ Giới Hiền Mẫu Giáo Điểm; xin Mẹ giúp mỗi người biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, biết đem lời cầu nguyện vào từng gia đình và trở nên những người gieo bình an, gieo hy vọng và gieo tình yêu giữa cuộc đời.
HÌNH ẢNH






